Owen vẫn mong được Capello đoái hoài

Thời gian gần đây, trong khi Capello đã quyết định triệu tập cả những cái tên hiếm khi được gọi lên tuyển như Bobby Zamora hay Darren Bent, thì cựu thần đồng bóng đá Anh, Michael Owen một lần nữa bị vị HLV này cho ra rìa. Dù vậy, tâm sự với ESPN, Owen vẫn hy vọng sẽ có một ngày, anh được Capello để ý.

Kể từ khi nắm vai trò chỉ đạo Tam Sư vào năm 2008, Don Capello chưa một lần tạo cơ hội cho tiền đạo 30 tuổi này nâng cao thành tích tại đấu trường quốc tế. Tuy vậy, mặc cho sự thờ ơ từ vị cựu HLV Real, Owen vẫn hy vọng một ngày gần đây sẽ được khoác trở lại chiếc áo Tam Sư.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh ESPN, Owen tâm sự: “Tôi luôn hy vọng sẽ được tiếp tục thi đấu cho ĐTQG. Tôi đã có 89 trận khoác áo đội tuyển cho đến nay. Trong nhiều năm, bắt đầu từ khi tôi 18 tuổi, tôi đã thi đấu cho Tam Sư.

Tôi từng thuộc danh sách những cầu thủ nòng cốt cho tới thời điểm cách đây 2 năm, khi tôi đá trận cuối cùng trong màu áo ĐTQG”

Owen vẫn mong được Capello đoái hoài ảnh 1

Owen vẫn muốn được tiếp tục cống hiến cho ĐTQG

Vào thời điểm năm 2008, mặc dù Newcastle của Owen thi đấu khá bết bát, và thậm chí cựu cầu thủ của Real cũng ít nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội, tiền đạo này vẫn có được 13 bàn thắng trong 33 trận ra sân. Dù vậy, bất chấp những sự kêu gọi từ người hâm mộ xứ sở sương mù, Capello - tân HLV Tam Sư khi đó - vẫn dứt khoát nói không với cựu thần đồng bóng đá Anh.

Theo nhiều người, Owen khi đó không được gọi là do Don Capello sợ một cầu thủ hay gặp những chấn thương lắt nhắt như chân sút này ảnh hưởng tới sự ổn định của đội hình. Nhưng hiện tại, cựu cầu thủ của Liverpool đã khỏe mạnh bình thường sau khi được điều trị dứt điểm chấn thương háng.

“Tôi đã khỏe mạnh, và tôi mong sẽ được trở lại ĐTQG trong một thời gian gần đây. Tuy nhiên, ngày đó, cả tôi và bạn đều không biết được”, tiền đạo 30 tuổi kết luận.

Theo Trần Trân (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm