Park Ji Sung và những người bạn đến VN: Phát sốt vì Park

Đêm nay (13-6), ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Park Ji Sung và những người bạn sẽ đến Việt Nam nhưng vé để xem Park thì đang là nỗi khổ của nhiều người.

Tham gia cùng anh còn có một vài ngôi sao đương thời như đồng đội ở MU Patrice Evra, hay các thần tượng qua thời Nakata (Nhật)… Họ đến và chơi duy nhất một trận với CLB NaviBank Sài Gòn lúc 18 giờ ngày 15-6.

Chỉ với một vài ngôi sao bóng đá thế mà giới hâm mộ Việt Nam vẫn nóng sốt điên đảo. 16.000 vé xem Park đều là vé mời. Phía ban tổ chức Hàn Quốc nắm giữ hết 13.000 vé phân phối cho các cơ quan, đoàn thể người Hàn ở Việt Nam, hoặc sinh viên các trường đại học. Còn lại phía chủ sân Thống Nhất chỉ có 3.000 vé. Đến cả quy định mỗi cầu thủ có hai vé cho người thân giờ bị xén lại một nửa. Ngay cả các phóng viên thể thao ít ỏi phía Nam muốn thông tin về Park vẫn phải gửi phôi hình cho VFF và bộ phận này gửi sang tận Hàn Quốc để làm thẻ…

Vì thế, một suất vào sân cho những người Việt Nam yêu mến Park vô cùng khó khăn. Giới yêu CLB Manchester United thì hò hẹn nhau kiểu gì cũng phải săn cho bằng được vé vào xem Park bằng xương bằng thịt. Các trang mạng tha hồ tung tin sẽ bán vé vào sân với đủ kiểu, bởi có 16 loại vé dành cho các vị trí khác nhau, giá ít nhất 1 triệu đến vài triệu đồng.

Thật lạ lùng với số vé khan hiếm như thế nhưng trước cửa sân Thống Nhất chiều qua, tôi dò hỏi những tay phe vé đều chắc cú muốn mua cỡ nào cũng có.

Vừa dừng xe, một tay “cò” nhanh nhảu: “Mua vé Park Ji Sung hả, bao nhiêu?”. “10 vé”. “Không có đâu, ba hay bốn thì được. Đừng trả giá nghen. Khán đài C, D là 1 triệu, B: 1 triệu rưỡi, A: 2 triệu rưỡi. Cho số điện thoại đi, trưa mai tui gọi, đem vé đến tận nhà luôn”. Một em trai khoảng gần 20 tuổi, nhuộm tóc vàng hoe như diễn viên Hàn đứng cạnh nghe lén, xong rụt cổ, lè lưỡi đi thẳng.

Hỏi thêm một phe vé khác, giá có mềm hơn nếu mua số lượng lớn. Họ sẵn sàng cho số điện thoại liên lạc và ngoéo tay chắc chắn có. Khi tôi hỏi toàn vé mời, đào đâu ra để bán, tay “cò” bật mí: “Tui có mối mấy đứa sinh viên được phát, không xem nên bán thôi. Ban tổ chức sân chắc khó lắm… nhưng chưa biết sao, để mai tính”.

Các nhân viên sân Thống Nhất chiều qua hăm hở phát thẻ tác nghiệp cho các phóng viên. Thẻ kiểu Hàn Quốc không đẹp hơn thẻ làm V-League của VFF phát cho. Liếc nhìn mấy trang đánh máy phân phối vé, thấy ông chủ tịch VFF cũng chỉ có… 18 vé. Các “mối” quen khác chỉ vài ba chiếc, cao lắm là 10.

Đêm nay, Park đến. Chắc anh chưa biết vé đang sốt cao…

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm