Pep Guardiola lên tiếng và nỗi ẩn ức của sao Man City

(PLO)-  HLV của Manchester City, Pep Guardiola đã lên tiếng về mối liên hệ chuyển nhượng giữa Bernardo Silva và Barcelona với sự ngộ nhận của đối phương về một cuộc chia tay trong mùa dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 27 tuổi đã có một mùa giải cực kỳ thành công tại sân vận động Etihad khi anh ghi 13 bàn và cung cấp tám đường kiến ​​tạo trong 50 lần ra sân cho nửa xanh thành Manchester.

Sự hợp tác xuất sắc của Silva với Kevin De Bruyne ở vị trí tiền vệ trung tâm là yếu tố quan trọng giúp Man City giành chức vô địch Premier League thứ tư trong 5 năm, nhưng tuyển thủ Bồ Đào Nha kể từ đó đã được liên hệ với việc chuyển đến sân Camp Nou.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với SPORT, chiến lược gia của Manchester City và biểu tượng của Barcelona, Pep ​​Guardiola đã cố gắng dập tắt những tin đồn đó khi ông tuyên bố: "Không dễ dàng có được Silva. Chắc chắn một điều rằng Barca sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn có anh ta".

HLV Pep Guardiola khẳng định không có chuyện Silva muốn về Barca. Ảnh: CGI.

HLV Pep ​​Guardiola khẳng định không có chuyện Silva muốn về Barca. Ảnh: CGI.

Vào tháng 3 năm nay, Silva thừa nhận rằng anh muốn rời Manchester City vào mùa hè năm ngoái vì nỗi nhớ nhà do đại dịch COVID-19 gây ra. Cầu thủ siêu sao đã từng thú nhận (theo trích dẫn của The Manchester Evening News): “Mọi người khác đau khổ hơn chúng tôi nhiều nhưng đối với tôi điều đó thật khó khăn vì tôi phải xa gia đình.

Trước đây, tôi từng đến Bồ Đào Nha vài ngày và ăn tối với bố mẹ. Đó chỉ là bữa tối nhưng bạn đang ở với bố mẹ của mình nên thật tuyệt. Để tận hưởng những giây phút đó thật khó khăn".

Silva chia sẻ thêm: “Thành thật mà nói, đại dịch COVID-19 đã gây ra những khoảnh khắc tồi tệ. Trong một thời gian, tôi đã ở một mình trong căn hộ của mình, chờ đợi bạn gái tôi đến. Điều đó thật tồi tệ đối với tất cả mọi người. Tôi có thể thấy trên khuôn mặt của các đồng đội của mình rằng họ cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Tôi cảm thấy hơi cô đơn vào thời điểm ở Anh và tôi không hài lòng với cuộc sống của mình. Và nếu bạn không hạnh phúc, bạn sẽ không làm tốt công việc của mình như khi bạn hạnh phúc. Tôi có thể chất tốt, nhưng nếu bạn không làm công việc của mình với nụ cười trên môi, bạn cũng sẽ không làm được hoàn thành nó".

Silva đang cảm thấy hạnh phúc khi khoác áo Man City và nâng cúp vô địch Premier League. Ảnh: CGI.

Silva đang cảm thấy hạnh phúc khi khoác áo Man City và nâng cúp vô địch Premier League. Ảnh: CGI.

Chính bởi sự cô đơn và chán chường với hoàn cảnh, Silva bộc bạch thật lòng: “Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo CLB vì tôi không hài lòng với cuộc sống của mình ở đây và tôi muốn gần gũi hơn với gia đình mình. Đây chỉ là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan gì đến đội bóng. Ai cũng gặp khó trong hoàn cảnh cô lập như thế này cả.

Bản thân tôi luôn yêu Manchester City. Tôi yêu các đồng đội của mình, tôi yêu người hâm mộ, tôi yêu đội bóng. Nếu không có gì xảy ra, tôi muốn ở lại, và tôi sẽ luôn cống hiến hết mình cho CLB yêu quý của tôi”.

Chính vì những chia sẻ thầm kín của Bernardo Silva trong thời điểm đại dịch COVID-19 toàn cầu, Barcelona lầm tưởng anh muốn rời đi khỏi Man City vì không còn cảm thấy hạnh phúc ở Etihad. Tuy nhiên, sau đó mọi thứ trở lại bình thường, Silva chưa có ý định chia tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm