Theo báo cáo của trọng tài chính, Pepe đã đá tiền vệ Casquero và đánh vào mặt cầu thủ Juan Albin của Getafe. Đồng thời, mặc dù đã bị truất quyền thi đấu nhưng anh này cũng vi phạm luật vì đã trở lại sân ăn mừng bàn thắng của Real vào phút chót và đã có những lời nói không đúng mực với trọng tài thứ tư. Sau hành động bị cả thế giới lên án trên, hậu vệ Pepe nói: “Đó là một ngày tệ hại nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không còn xứng đáng để trở lại với bóng đá nữa. Tôi cũng đã xem lại pha phạm lỗi trên truyền hình và đã không thể nhận ra đó là chính mình nữa. Lúc đó tôi đã không thể kiềm chế được mình và hành động như một kẻ điên dại. Một hình phạt nặng nề và thích đáng, đó là điều tôi trông chờ ở lúc này. Và nếu như không có cơ hội để trở lại với bóng đá, tôi sẽ cố gắng thử sức trong một vai trò khác ở một lĩnh vực nào đó. Thực sự là tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá vì hành động mà tôi cũng thấy ghê tởm với chính mình”.
QUỐC TRÍ