Vòng 1 Premier League:

‘Pháo thủ’ tịt ngòi, thua 'sấp mặt' Man City ngay tại Emirates

Trận đấu cuối cùng vòng 1 Premier League là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Man City trên sân Emirates. Đây được xem là trận cầu tâm điểm ở vòng đấu đầu tiên giải ngoại hạng Anh.

Ngay điểm khởi đầu, nhà ĐKVĐ Man City đã đụng đối thủ khó nhằn trong bối cảnh các đội mạnh khác như Man United, Chelsea, Liverpool và Tottenham đều giành trọn 3 điểm trước đó.

Pep Guadiola quá hay.

Vậy nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola đã vượt qua sức ép đó cực kỳ dễ dàng bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách. Có thể nói, cứ đá với cách chơi áp đảo như thế, thật khó để đối thủ nào có thể cản bước Man City bảo vệ thành công chức vô địch mùa này.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình khi họ không ngần ngại dâng lên ép sân. Hai bên cánh của Man City quá mạnh với Sterling và tân binh Riyad Mahrez đã liên tục làm khổ sở khung thành Arsenal trong suốt hiệp một.

Thủ thành kỳ cựu Petr Cech liên tục phải làm việc vất vả ngay từ những phút đầu trận. Sau khi Cech xuất sắc đổ người cản phá hai đường lên bóng và dứt điểm nguy hiểm của Sterling và Kyle Walker thì rốt cuộc anh cũng phải vào lưới nhặt bóng.

Sterling dứt điểm mở tỉ số cho Man City.

Phút 14, Sterling đi bóng tốc độ vượt qua hai ba chiếc bóng áo đỏ rồi tung cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm khiến Cech chỉ biết quỳ gối đứng nhìn bóng chui vào lưới. 1-0 cho Man City.

Sau bàn thua, Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình nhưng họ đành bất lực và nếu như Sterling hay Mahrez dứt điểm chính xác hơn, Arsenal đã nhận thêm bàn thua.

Về phần mình, Arsenal cũng có hai cơ hội trong hiệp một nhưng pha dứt điểm như trái phá của Hector Bellerin không đủ hiểm để thắng được thủ thành Ederson còn cú sút của Aubameyang lại đi chệch mục tiêu. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách Man xanh.

De Bruyne được tung vào sân thi đấu 30 phút cuối hiệp 2.

Bước sang hiệp hai, Man City vẫn thi đấu rất hưng phấn và không ngại chơi tấn công dù lúc này họ đã có bàn thắng lận lưng. Aguero có dịp 1 đối 1 với thủ thành Cech nhưng pha ra chân ở cự ly gần của tiền đạo người Argentina đủ lực nhưng không đủ độ tinh tế và hiểm hóc để có thể đánh bại Cech.

Một Man City không De Bruyne đã tỏ ra quá mạnh và một Man City có De Bruyne lại càng mạnh hơn. Phút 60, De Bruyne được Pep Guardiola tung vào sân thay Mahrez và cũng chỉ 5 phút sau, Man City có bàn thắng thứ hai.

Bernardo Silva tung cú sút không thể cản phá.

Phút 65, lại là Sterling đi bóng bên cánh trái rồi chuyền ngược lại loại bỏ cả hàng thủ Arsenal cho Bernardo Silva tung cú dứt điểm như trái phá vào góc cao nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Với khoảng cách hai bàn quá an toàn, Man City càng chơi càng cho thấy bản lĩnh và sự tinh quái của một nhà vô địch tuyệt đối của nước Anh. Arsenal dù sau đó thi đấu rất cố gắng nhưng họ hoàn toàn bế tắc và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-2. Vậy là màn ra mắt của tân HLV trưởng Arsenal, Unai Emery đã không được suôn sẻ.

"Pháo thủ"... sấp mặt.

... Man City ăn mừng ngay tại Emirates.

Đội hình ra sân của hai đội:

Arsenal: Cech, Bellerin, Sokratis, Mustafi, Maitland-Niles (Lichtsteiner), Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey (Lacazette), Ozil, Aubameyang

Dự bị không sử dụng: Elneny, Torreira, Holding, Iwobi, Leno

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan, Mahrez (De Bruyne), Aguero (Jesus), Sterling (Sane)

Dự bị không sử dụng: Bravo, Kompany, Otamendi, Fode

Bàn thắng: Sterling (14’), Silva (65’)

Kết quả vòng 1 Premier League:

Bảng xếp hạng sau vòng 1 Premier League:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm