Một trong hai đối tượng đã dùng súng CKC bắn một cán bộ kiểm lâm anh bị thương rất nặng. Gây án xong, hai thợ săn nhanh chóng tẩu thoát. Vụ án tưởng chừng bế tắc...
Các đối tượng trong vụ án
GÂY ÁN VÌ BỊ CẢN TRỞ SĂN THÚ RỪNG
Khoảng 9 giờ ngày 8-11-2009 tại Tiểu khu 628 xuất hiện hai người đàn ông đeo hai khẩu súng hiệu Clip và CKC đi trong rừng. Do khu bảo tồn quá rộng lớn, lực lượng kiểm lâm không thể phân bổ để quản lý được chặt hết các tiểu khu. Hai người này đã từng một vài lần lọt được vào đây và một số khu rừng lân cận nên trở thành thợ đi rừng chuyên nghiệp. Họ vừa nhẹ bước vừa quan sát tìm dấu chân dưới đất để phát hiện con mồi. Tất cả những hành động đó không qua mắt được các cán bộ kiểm lâm đang đi tuần tra, bảo vệ tại Tiểu khu 628.
Các anh gồm: Hoàng Văn Nam, Đỗ Giang Nam, Vương Thế Cao, Nguyễn Xuân Hoa. Cuộc chạm trán khiến hai người đàn ông đi săn khá bất ngờ và nghĩ rằng mình đang bị vây bắt. Thế nhưng, vì không phải là vụ bắt quả tang hành vi săn thú cấm nên mặc dù được trang bị vũ khí trong tay để thực thi nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Nam chọn giải pháp bình tĩnh xử lý tình huống. Anh hô lên: “Chúng tôi là kiểm lâm đang bảo vệ rừng. Các anh đứng lại, bỏ súng xuống!”.
Hai đối tượng dừng lại, rồi bất ngờ bỏ chạy. Cả bốn kiểm lâm đuổi theo. Được khoảng 10m, hai đối tượng dừng lại, một trong hai người chĩa súng về phía các kiểm lâm và nói: “Đuổi là tao bắn” rồi tiếp tục bỏ chạy. Đột nhiên cả hai dừng lại, chia làm hai hướng và cùng chĩa súng vào hai đồng chí Hoàng Văn Nam, Đỗ Giang Nam rồi nói: “Tới là tao bắn”. Hoàng Văn Nam nói: “Chúng tôi là người của nhà nước, có gì nhà nước lo, các ông bắn là vợ con các ông khổ”. Ngay sau đó, một tiếng súng nổ vang, Hoàng Văn Nam bị trúng đạn vào cánh tay trái, hai đối tượng cắm đầu bỏ chạy.
Sợ nguy hiểm đến tính mạng đồng nghiệp, ba cán bộ kiểm lâm còn lại lập tức đưa anh Nam đi cấp cứu, không đuổi theo hai đối tượng nữa. Các anh chỉ ghi nhớ được đặc điểm người đàn ông bắn anh Nam khoảng 45-50 tuổi, cao chừng 1,6m, mặc áo màu xanh nhạt dài tay. Người thứ hai khoảng 25-30 tuổi, cao hơn người thứ nhất, mặt dài, đeo một túi màu sẫm sau lưng. Trên tay mỗi người cầm một khẩu súng, ngoài ra không có thông tin nào khác.
TRUY TÌM THỦ PHẠM
Khu bảo tồn Ea Sô cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột khoảng 130km. Vụ án xảy ra vào những ngày Đăk Lăk mưa tầm tã. Để đến được Tiểu khu 628, lực lượng CSHS CA tỉnh Đăk Lăk, CA huyện Ea Kar và đơn vị nghiệp vụ - Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh phải huy động ba chiếc xe U-oát để đề phòng sự bất trắc. Nhiều đoạn đường trơn như mỡ hoặc đất đỏ bám ngập bánh xe khiến các anh phải thay phiên nhau xuống đẩy xe để vào được đến cửa rừng, sau đó mất gần bốn tiếng đồng hồ lội bộ vào hiện trường vụ án.
Đích thân đại tá Đoàn Đình Hón - Phó giám đốc CA tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT - cùng lãnh đạo Phòng CSHS - đại tá Trần Thanh Chương và thượng tá Hoàng Văn Vân - trưởng, phó phòng - cũng vào tận hiện trường để nghiên cứu phá án. Kết quả khám nghiệm hiện trường, CA xác định đối tượng bắn bằng súng CKC. Nạn nhân may mắn được cứu chữa kịp thời nên thoát chết.
Kế hoạch điều tra, phá án sau đó được giao cho các trinh sát, điều tra viên giỏi của Đội 4 - Phòng CSHS. Suốt gần 7 tháng trời ròng rã, các anh tập trung cao độ vào nhiệm vụ.
Qua sàng lọc gần 100 đối tượng, Phạm Văn Ngân (SN 1958) và con trai là Phạm Văn Đạt (SN 1989, quê Thanh Hoá, cùng trú xã Cư Niê, huyện Ea Kar) và Cao Quý Sửu (SN 1973, trú xã Ea Knốt - Ea Kar) lọt vào tầm ngắm của lực lượng CA. Ngày 14-4-2010, ba đối tượng trên bị bắt giữ. Ngân chính là thủ phạm đã bắn cán bộ kiểm lâm Hoàng Văn Nam. Đạt là người đã có mặt cùng cha mình lúc xảy ra vụ án.
Tổng hợp nhiều nguồn chứng cứ, vụ án được dựng lại như sau: Cao Quý Sửu có khẩu súng CKC do anh ta lượm được khi đi đào cây cảnh trong rừng. Do súng bị hư một số bộ phận, biết Ngân rành về súng đạn, Sửu mang tới nhờ Ngân sửa chữa. Sau đó, Ngân dùng khẩu súng này và khẩu Clip tàng trữ trái phép bấy lâu nay cùng con trai thường đi săn thú rừng (chủ yếu là cheo, chồn, nhím...) bán lấy tiền. Ngày 7-11-2009, hai cha con Ngân bắt xe thồ vượt 40 cây số từ nhà lặn lội vào rừng thuộc Khu bảo tồn Ea Sô để săn thú. Bị bốn cán bộ kiểm lâm phát hiện, Ngân nổ súng bắn anh Nam như đã kể trên. Sau khi chạy thoát, cha con Ngân tìm chỗ giấu súng và trở về nhà sinh hoạt bình thường, tạm ngưng việc săn bắn.
Tháng 3-2010, Sửu tìm Ngân đòi khẩu súng. Ngân quay lại rừng lấy súng về trả. Vì thuộc diện nghi vấn, nằm trong danh sách các đối tượng đi săn bị theo dõi nên mọi di biến động của Ngân đều lọt vào tầm ngắm của CA. Ngân bị khởi tố về các tội danh giết người, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Đạt phạm tội không tố giác tội phạm. Sửu tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
Theo NGỌC HÀ (CATP)