Polking đáp trả sau khi Thái Lan bị “ném đá” vì thua Gruzia 0-8

(PLO)- HLV Mano Polking dùng trận hòa 1-1 trong thế rượt đuổi với Estonia để đáp trả dư luận Thái Lan qua trận thua 0-8 trước Gruzia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận hòa 1-1 trước Estonia của Thái Lan là “đòn bẫy” để cựu HLV CLB TP.HCM “trả đũa” dư luận khi tuyển Thái Lan bị "ném đá” sau trận thua thảm Gruzia 0-8.

Tuyển Thái Lan có thứ hạng 112 FIFA cầm hòa 1-1 trong thế rượt đuổi với Estonia có thứ hạng 116 thế giới, ấy vậy mà Polking vẫn nói cứng.

Tuyển Estonia thuộc vào nhóm yếu nhất châu Âu như những Faroe, Malta, Cyprus. Estonia vừa có trận hòa 1-1 với Thái Lan trong đợt FIFA Days tháng 10.

Sau những ngày chịu trận những cuộc “ném đá” từ Thái Lan qua diễn đàn mạng, báo chí, fan hâm mộ, HLV Mano Polking của Thái Lan đã lên tiếng đáp trả.

tham-1.jpg
Tuyển Thái Lan thua thảm Gruzia 0-8 đêm 13-10. Ảnh: S.S

Sau trận hòa trong thế rượt đuổi của Thái Lan trước đội bóng xếp thấp hơn, Estonia, HLV Polking viết trên trang xã hội của mình: “Một câu trả lời đanh thép, xác đáng, đúng đắn, đội tuyển Thái Lan đang đi đúng hướng, tinh thần thi đấu cao. Hãy giữ tinh thần tiến lên phía trước, học hỏi không ngừng, tự tin vào khả năng của mình. Hãy học hỏi từ sai lầm và biến đó thành những bước đi vững chãi để chiến thắng trong tương lai. Chúng ta vẫn đang làm tốt mục tiêu của mình.

Ngày 16-11, fan của chúng ta lại được chứng kiến màn trình diễn trên sân Rajamangala từ đầu đến cuối trận đấu. Hãy cùng nhau giữ mãi ngọn lửa và giấc mơ sống mãi”.

Polking.jpg
Mano Polking đáp trả dư luận Thái Lan trên trang xã hội của mình qua trận hòa với "kèo dưới" Estonia. Ảnh: S.S

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 thì ngày 16-11, Thái Lan tiếp Trung Quốc trên sân Rajamangala.

Đây là cơ hội rất lớn cho HLV Polking “chuộc” lại những gì đã mất sau trận Thái Lan thua sấp mặt trước Gruzia 0-8.

Còn việc hòa Estonia 1-1 trong thế rượt đuổi mà ông Polking coi đó là "câu trả lời đanh thép" của tuyển Thái Lan thì có vẻ... quá đáng. Estonia mang tiếng là đội bóng châu Âu nhưng cực yếu, thứ hạng FIFA còn thua xa Việt Nam.

HLV Polking rất giỏi trò “đánh lận con đen” kiểu này để dẫn dắt dư luận. Nhưng làm sao ông qua mặt được dư luận, báo chí và các nhà chuyên môn của Thái Lan.

Tuyển Thái Lan ở bảng D vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 cùng Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Họ vẫn có cơ hội vào giai đoạn ba. Bởi nếu tuyển Thái Lan có lực lượng mạnh nhất thì họ có thể thi đấu sòng phẳng với Trung Quốc cả hai lượt trận tranh tấm vé thứ hai đi tiếp, còn ngôi nhất bảng hầu như chắc chắn thuộc về Hàn Quốc, trong khi Singapore thì quá yếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm