Premier League chuyện 'châu Phi' và 'Mr Bạc'

Giải ngoại hạng đã chính thức xác định chủ nhân chiếc cúp vàng sau đêm 12-5, đó chính là Man City. Klopp vẫn là “Mr Bạc” (người chuyên về nhì). Còn vua phá lưới lại là ba cầu thủ châu Phi.

Sadio Mane có 22 bàn thắng

Vua phá lưới không thuộc về Aguero, Firmino, Kane hay ai đó mà là ba cầu thủ gốc Phi.

Mohamad Salah (Ai Cập), Sadio Mane (Senegal) đều khoác áo Liverpool và Aubameyang (Gabon) của Arsenal, mỗi cầu thủ 22 lần bắn tung lưới đối phương ở giải ngoại hạng Anh.

Salah chia giải thưởng "chiếc giày vàng" cùng đồng đội Mane và Aubameyang

Đây là con số bàn thắng vua phá lưới thấp kể từ mùa 2010-2011, Berbatov của MU và Tevez của Man. City chia nhau danh hiệu này với 20 bàn thắng mỗi người.

Bộ đôi Liverpool, Mane và Salah đã góp 44 bàn cho Liverpool nhưng vẫn không thể giúp The Reds có danh hiệu.

Đêm qua, Liverpool thắng trận mà kém vui

Với Klopp từ ngày đầu sang Anh nắm quân Liverpool, ông đã có trong tay biệt danh “Mr Bạc”, HLV chuyên dẫn đội về nhì.

Ở Đức khi dẫn dắt Dortmund, ông cũng trùm về nhì Bundesliga và cả Champions League.

Sang Anh cũng thế, năm ngoái Klopp đưa Liverpool vào chung kết Champions League và thua Real 1-3 tại Kiev.

Pep đã "phỗng tay trên" ngôi vô địch Anh của Liverpool, liệu ngày 2-6, Pochettino dẫn Tottenham có đánh bại Liverpool?

Mùa này cụ thể là đêm 12-5, Kloop lại về nhì giải ngoại hạng Anh sau khi Liverpool đã chiến đấu hết sức và làm xong phần việc của mình là đánh bại Wolverhampton 2-0. The Kop chờ Man City "sụp hầm" trước Brighton nhưng Brighton chỉ ngăn cản được Man City hơn gần 40 phút rồi "đầu hàng". Nó chỉ mang lại chút hồi hộp cho người hâm mộ chứ không có bất ngờ nào xảy ra. 

Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch còn Klopp lại về nhì Premier League.

Còn một trận chung kết nữa, đó là chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham vào rạng sáng ngày 2-6 tới, liệu Klopp có phá bỏ lời nguyền “Mr Bạc”?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm