Quái lạ Grealish càng bị chơi xấu càng phấn khích

(PLO)- Jack Grealish đã rất phấn khích trước mùa giải này đến nỗi anh đã quay trở lại phòng thay đồ của Manchester City để xem lại đoạn phim về các quyết định của trọng tài trong trận giao hữu hồi giữa tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao hữu là một điều để khởi động cơ thể cho các cầu thủ, bởi vì lẽ đó nên đội bóng Club America của Mexico đã rất vui và không ngần ngại khi liên tục la ó Grealish quanh khu vực của sân vận động. Với điều đó, và cộng thêm việc những người hâm mộ Mexico chế giễu mỗi lần chạm bóng của mình, Grealish lại càng cảm thấy phấn khích.

Grealish thích đóng vai phản diện, khi anh luôn phát huy hiệu quả tiếp xúc thô bạo với những người theo kèm mình và luồn lách qua họ. Theo nghĩa đó, chiến thắng 2-1 này là sự chuẩn bị hoàn hảo. Mặc dù vậy, việc tiền đạo này không có được màn trình diễn đáng khích lệ để góp công vào các bàn thắng đã khiến các quyết định đi sai hướng - giống như phần lớn năm ra mắt của anh tại Man City.

Grealish cảm thấy rằng anh đáng lẽ phải được hưởng hai quả phạt đền trong trận đấu với Club America: “Tôi không ngại bị đá và chơi xấu. Tôi đã rất tức giận, ít nhất phải có hai quả phạt đền là chắc chắn. Tôi nói với trọng tài “nếu đó không phải là một quả phạt đền thì chắc chắn bạn phải phạt tên ngốc hậu vệ đó chứ, nhưng trọng tài thì vẫn cứ làm ngơ”.

Cầu thủ chạy cánh của Man City có sở thích khác người khi bị khán giả la ó càng đá hay. Ảnh: CGI.

Cầu thủ chạy cánh của Man City có sở thích khác người khi bị khán giả la ó càng đá hay. Ảnh: CGI.

Man City chỉ mới tập luyện được một tuần nhưng Grealish trông rất hứng khởi. Anh đã trông khá chán nản khi bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhưng rồi anh nhận ra việc ghi bàn tuy là điều cần thiết nhưng hiểu rằng việc kéo các hậu vệ ra khỏi vị trí của họ và đóng vai trò mồi nhử cho những người khác cũng quan trọng không kém trong đội bóng của Pep Guardiola. Anh đã luôn làm điều đó với kỹ năng thượng thừa của mình.”

Tuy nhiên, ở Houston, việc cầm trái bóng quá lâu đồng nghĩa với việc điệp khúc la ó của khoảng một phần ba trong số 61.000 người hâm mộ càng trở nên dài hơn. Và nó rất lớn.

Grealish nói thêm khi được hỏi về điều này: "Tôi nhận được tiếng la ó ở rất nhiều nơi, tôi rất thích nó. Tôi cảm thấy như tôi vừa phải chấp nhận nó và chứng minh họ sai. Joao Cancelo nói với tôi, "Tại sao bạn thích sự la ó?" và tôi đã nói rằng tôi không biết. Tôi cảm thấy như tôi đã từng bị như vậy ở Aston Villa. Nó giúp tôi đi tiếp và vững vàng hơn rất nhiều, vì vậy tôi không bận tâm chút nào”.

Grealish không ngại va chạm với các cầu thủ đội bạn. Ảnh: CGI.

Grealish không ngại va chạm với các cầu thủ đội bạn. Ảnh: CGI.

Man City có một Grealish khao khát chứng tỏ mình có thể phát triển thành một cầu thủ quan trọng trong một đội hình đầy tài năng tấn công. Trong lúc nói vui, anh cũng tiết lộ tân binh Erling Haaland nói đùa là không có áp lực nào đối với anh ta vì mức phí 51 triệu bảng của anh chỉ bằng một nửa của Grealish. Điều đó càng chứng tỏ Grealish phải chịu nhiều áp lực thế nào.

Có chút nghi ngờ khi soi xét cuộc sống riêng tư của Grealish, nhưng có một sự chấp nhận đây là cuộc sống. Chuyến đi đến Las Vegas tới những vũ trường vào thời gian nghỉ được đi cùng với Declan Rice và Andrew Robertson là chủ đề của một cuộc thảo luận trên đài phát thanh quốc gia Anh.

"Tôi đã thấy rất nhiều người ở Ibiza và Vegas nhưng họ chả bị ai soi mói hay đem ra bàn tán cả. Có lẽ họ không đủ tầm nổi tiếng như tôi để được đem ra bàn tán sao? Tôi đã phải làm quen với những lời bàn tán. Tôi biết rằng đến với một trong những CLB lớn nhất thế giới, tôi sẽ đạt được nhiều điều hơn thế. Những cầu thủ khác cũng sẽ nhận được rất nhiều điều tương tự, chẳng hạn như Erling Haaland hay Kalvin Phillips.

Tuổi 26 của chân sút người Anh sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Ảnh: CGI.

Tuổi 26 của chân sút người Anh sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Ảnh: CGI.

Rõ ràng là tôi đang tận hưởng bản thân mình. Tôi đã đến Ibiza sau khi chúng tôi vô địch giải đấu, và sau đó là Vegas rồi đến nước Anh. Ngoài ra, tôi đã phải xa bạn gái của mình, làm việc chăm chỉ và cố gắng tập luyện trở lại trong suốt cả mùa giải vừa qua rồi”.

Grealish bộc bạch thêm: “Tôi không nhận được lời khen ngợi từ các người hâm mộ vì đăng quá nhiều ảnh tập luyện trên Instagram của mình. Nhưng khi tôi đi xả hơi, tiệc tùng hay bất cứ điều gì, tôi sẽ nhận được nhiều thứ chỉ trích hơn những người khác.

Mọi người không thực sự muốn thấy bạn tập luyện chăm chỉ sau mùa giải. Họ muốn xem tất cả những thứ gây tranh cãi. Bạn phải tiếp tục mỉm cười, phải không? Tôi không thích như thế!".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm