Trước đó, sáng ngày 3/7, hàng xóm gần nhà vợ chồng Phạm Văn Viên, Cao Thị Nghĩa hốt hoảng khi nghe người chồng Phạm Văn Viên hô hoán rằng vợ mình treo cổ tự tử. Mọi người liền chạy tới hô hấp nhân tạo, sau đó chuyển chị Nghĩa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tuy nhiên, tại bệnh viện chị Nghĩa được xác định là đã tử vong trước đó.
Lực lượng công an có mặt trước khi người chồng
chuẩn bị tổ chức chôn cất vợ
Trưa ngày 4/7, trong lúc gia đình đang chuẩn bị tang lễ chôn cất chị Cao Thị Nghĩa (33 tuổi) thì Công an huyện Sơn Tịnh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, kỹ thuật hình sự Công an (CA) tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh đã có mặt tại đám tang, tiến hành tổ chức điều tra vụ việc. Ban đầu người chồng tên Phạm Văn Viên (35 tuổi) một mực không cho khám nghiệm tử thi vợ. Nhưng trước lý lẽ mà cơ quan chức năng, Phạm Văn Viên đành chấp nhận cho khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm, Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh phát hiện nạn nhân chết không phải do tự tử mà bị người khác dùng sợi dây xiết cổ cho đến chết. Qua đấu tranh cùng những bằng chứng, lập luận sắc bén của cơ quan CA, người chồng Phạm Văn Viên phải cúi đầu khai nhận hành vi giết vợ.
Phạm Văn Viên mặc đồ tang giả vờ khóc lóc khi thấy công an xuất hiện
Viên khai nhận vào tối ngày 3/7, có đi xem bóng đá ở thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh đến khuya nhưng không chịu về. Chị Cao Thị Nghĩa gọi điện thoại 2 lần thúc giục, Viên mới chịu về nhà. Tại ngôi nhà ở thôn Trường Xuân, chị Nghĩa lớn tiếng la chồng vì chuyện không lo chuyện nhà, suốt ngày xem bóng đá và đánh bạc. Theo Viên khai nhận, chỉ vì bực tức vợ nói nhiều, nên đã dùng dây kẽm xiết cổ vợ cho đến chết. Sau đó, Viên ôm xác vợ đặt lên giường, đến sáng hôm sau liền hô hoán vợ tự tử chết. Hiện vụ án mạng đang được phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh điều tra làm rõ.
Theo Minh Bảo ( VNN)
Thật là kinh tỏm cho ông hành xóm ở gần nhà tôi. Tôi cứ tưởng vợ ổng chết tội như vậy.
Thật tội nghiệp chị ấy quá.
Pháp luật hãy làm thật khắt khe với những người như thế. Thật quá nhẫn tâm.
Thật lòng thương xót cho nạn nhân gặp phải một con người bất lương, một người chồng bất nghĩa. Tôi mong rằng pháp luật hãy xử công minh để cho những con người như vậy không nên tồn tại.
Nên cho những người cố ý giết người một bài học đích đáng vì tội cố ý làm chết người, để có thể răn đe những người khác nữa. Cần phải làm mạnh tay hơn để làm cho xã hội công bằng hơn, để mọi người còn tin tưởng hơn vào pháp luật của nước ta.
Phải trừng trị thích đáng kẻ sát nhân này.