Ranieri: Thật buồn cười khi có quá nhiều kẻ muốn vô địch

Nhà cầm quân người Ý của Leicester City vẫn ăn ngon ngủ yên trước thềm mùa bóng mới. Trong khi đó áp lực cực lớn đang biến những giấc ngủ của những Conte, Mourinho, Guardiola thành những cơn ác mộng trước mùa giải.

Năm ngoái, Leicester City, đội bóng được đánh giá là ứng cứ viên sáng giá cho một vị trí rớt hạng, tỉ lệ đặt cược vô địch là 1 ăn 5.000 lại vô địch thật. Những đội vứt hàng núi tiền qua cửa sổ như Chelsea, MU thì chẳng có nổi một suất dự Champions League.

Ranieri  cho rằng áp lực cực lớn đặt lên Conte, Mourinho, Guardiola...

Mùa bóng Premier League 2016-2017 quá chật chội cho những kẻ tham vọng. Mourinho cũng muốn MU vô địch, Guardiola cũng muốn Man. City vô địch, Conte cũng muốn đưa Chelsea lên ngôi đầu bảng cuối mùa giải, đó là chưa kể Liverpool cũng nuôi tham vọng lớn, Arsenal thì cũng thế…

Trước vòng vây như thế, Ranieri bình thản nói với báo chí quốc tế: “Bạn hãy thử tưởng tượng, những đội bóng lớn này mà không thể đoạt danh hiệu vào cuối mùa thì sẽ thế nào. Nếu họ không đạt được Premier League hay Champions League thì họ sẽ phát điên lên đấy, họ sẽ muốn giết tất cả không chỉ những đội bóng nhỏ như chúng tôi mà họ muốn giết tất cả các đội khác”.

Nói về “không khí cạnh tranh mùa tới tại Anh cũng như nhiều tên tuổi HLV tề tựu về", Ranieri cho biết: “Giải đã có những nhà cầm quân tuyệt vời. Antonio Conte quá tuyệt vời, Jose Mourinho thì trên thế giới này ai cũng biết, Pep Guardiola là một con người đầy chất cảm hứng. Thật buồn cười khi có quá nhiều kẻ nuôi tham vọng vô địch nhưng chiếc cúp vô địch thì chỉ có một. Họ đang chịu áp lực cực lớn”.

"Còn Leicester ư? Đội chỉ là tập hợp những con người nghiêm túc trong phần công việc của mình. Điều gì sẽ xảy ra với Leicester City mùa tới? Vô địch, lại vô địch? Nếu thế thì lại là giấc mơ thành hiện thực lần nữa", Ranieri cho biết.

Leicester City bắt đầu chiến dịch hoàn thành giấc mơ thứ hai (bảo vệ ngôi vô địch) với trận ra quân đầu gặp Hull ngày 13-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm