Ronaldo đối mặt thực trạng dở khóc dở cười khi chơi bóng ở Saudi Arabia

(PLO)- Fan ruột của Ronaldo ở các nước lân cận kéo đến... "báo hại" Ronaldo khi anh thi đấu...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ khi Ronaldo đầu quân cho Al Nassr, fan các nước lân cận bay đến, đi ô tô vượt hàng trăm, hàng ngàn km qua sa mạc, bão cát sang Saudi Arabia xem thần tượng “bằng da, bằng thịt” thi đấu. Nhưng họ đến để rồi “troll” Ronaldo.

Ronaldo sau trận thua Al Ain.jpg
Ronaldo lại gặp sự cố ở trận Al Nassr đến Abu Dhabi làm khách trước Al Ain (Al Nassr thua 0-1) rồi bị fan hô vang Messi.

Trong nhiều trận đấu của Al Nassr, nhiều cổ động viên trên sân đã hô vang tên Lionel Messi nhằm chế nhạo và chọc tức Ronaldo. Ronaldo không chịu nỗi phản ứng bằng cử chỉ tục tĩu, kết quả là anh bị Saudi Arabia ra án cấm thi đấu 1 trận.

Truyền thông tìm hiểu và biết rằng, các fan ở Saudi Arabia và fan nước ngoài đến sân xem Ronaldo thi đấu vì mến mộ tài năng của anh, họ xem Ronaldo là thần tượng của mình. Tuy nhiên, có những fan của Ronaldo lại hùa theo khán giả trên sân troll chính Ronaldo.

Ở trận Al Nassr thắng Al Shabab 3-2 (giải nhà nghề Saudi Arabia), các fan trên khán đài lại hô vang "Messi, Messi", thế là Ronaldo nổi cáu và trả đũa bằng hành vi tục tĩu đưa tay vào chỗ nhạy cảm. Hành động đó của Ronaldo đã bị Ban tổ chức giải cho là khiếm nhã, mất lịch sự và siêu sao của Al Nassr bị treo giò một trận.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, trong chuyến làm khách đến Abu Dhabi (UAE) đối đầu với Al Ain ở lượt đi tứ kết AFC Champions League (Al Nassr thua 0-1), hàng ngàn fan của Al Ain (UAE) lẫn fan của chính Ronaldo từ Oman và các nước lân cận đã đến xem trận đấu. Chính họ lại chọc ghẹo Ronaldo bằng cách hô vang tên Messi.

Ronaldo-1.jpg
Hành động trả đũa thô tục này khi Al Nassr thắng Al Shabab 3-2 khiến Ronaldo bị treo giò 1 trận. Ảnh: S.S

Fan của Ronaldo có tên Faher Abdullah từ Oman đi xe hơi đến UAE xem Al Nassr thi đấu với Al Ain nói: “Tôi là fan của Ronaldo, từ ngày anh ấy sang Saudi Arabia chơi bóng, tôi đã có kế hoạch vượt biên giới xem thần tượng của mình thi đấu. Lâu nay tôi xem anh ấy qua TV. Bây giờ, tôi mới có cơ hội xem thật trên sân. Nhưng tôi cũng thích “chọc” thần tượng của mình. Một khi đã chọc thì tôi phải làm cho thần tượng nổi nóng”.

Người Saudi Arabia nói chung và cả fan đối thủ của Al Nassr rất mến mộ Ronaldo nhưng họ lại thích “troll” anh. Đó là điều có phần nghịch lý. Nghịch lý hơn là vừa qua, Ronaldo giành các giải thưởng Maradona, Cầu thủ xuất sắc nhất Trung Đông cũng chính là nhờ fan bầu chọn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm