Ronaldo hãy về Bayern Munich!

(PLO)- Những ngày qua nóng nhất là câu chuyện Ronaldo, lão tướng 37 tuổi đi hay ở lại MU.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Bayern Munich, dàn lãnh đạo kỳ cựu vốn là “cây đa, cây đề” của bóng đá Đức Lothar Matthaus, Oliver Kahn đều muốn có cỗ máy săn bàn và cũng là người sở hữu nhiều kỷ lục nhất về với Bayern Munich. Hơn nữa, Ronaldo cũng được xem là cầu thủ phù hợp với phong cách của Bayern Munich. Đá giỏi, xuất sắc, tinh thần chuyên nghiệp rất cao, ra sân là “cháy” hết mình… nhưng ở MU trong lần tái hợp, Ronaldo không thể vực được một con tàu đắm. Thậm chí có khi anh còn bị cho là làm yếu đi “bầy quỷ đỏ” dù mùa qua đã ghi 24 bàn thắng cho MU ở mọi mặt trận.

Ronaldo không còn muốn chơi cho MU.

Ronaldo không còn muốn chơi cho MU.

Nhưng dù ai nói gì thì mới đây, trong những cuộc trao đổi trước khi bàn giao MU cho tân HLV Ten Hag thì HLV Rangnick vẫn luôn đề cao Ronaldo và khuyên ông Ten Hag bằng mọi giá phải giữ tuyển thủ Bồ Đào Nha ở lại Old Trafford.

Thế nhưng khi HLV Ten Hag về thì Ronaldo nằng nặc đòi đi. Không phải vì bất mãn hay xem thường HLV mới mà vì một lý do đơn giản: MU mùa này không có suất dự Champions League mà Ronaldo đang giữ kỷ lục 19 lần liên tục dự giải đấu danh giá này.

Hiện nay người đại diện của Ronaldo là cò Jorge Mendes đang làm việc với ba CLB cùng lúc là Napoli, Chelsea và Bayern Munich, cả ba đội bóng đều có suất dự Champions League mùa này.

Về Bayern Munich có lẽ là đẹp nhất với Ronaldo và quan trọng là cả dàn lãnh đạo Bayern Munich sẵn sàng chào đón ngôi sao Bồ Đào Nha. Bayern Munich là biểu tượng của bóng đá Đức, là đội bóng giàu truyền thống và luôn có tinh thần cao, săn tìm các danh hiệu lại cũng là nơi phát huy được tầm của các ngôi sao. Hơn nữa, tính cách của Ronaldo lại rất phù hợp với “hùm xám” xứ Bavarian.

Hãy đợi xem Bayern Munich có phải là bến đỗ mới của Ronaldo?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm