Ronaldo nhận lương cao và chịu lắm lời thị phi

(PLO)- Rạng sáng 10-3, Al Nassr có Ronaldo thua Al Attihad 0-1 ở vòng 20 giải vô địch Saudi Arabia, đồng thời mất ngôi đầu về tay đối thủ này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với Al Nassr, thắng, thua, hay, dở thì mọi chú ý đều dồn vào Ronaldo. Và ống kính truyền hình soi nhiều nhất chính là hình ảnh Ronaldo cay cú rời sân, lột băng đội trưởng trên tay ném xuống đất và vung chân đá văng năm chai nước. Bực bội tỏ thái độ nhưng Ronaldo vẫn không quên quay ra thực hiện hành động tri ân người hâm mộ CLB Al Nassr cổ vũ cho Ronaldo và đội nhà.

Ronaldo trong trận Al Nassr thua Al Attihad. Ảnh: GETTY IMAGES

Ronaldo trong trận Al Nassr thua Al Attihad. Ảnh: GETTY IMAGES

Báo chí giải mã hành động nóng nảy của Ronaldo là không hài lòng với chính mình vì thi đấu dưới phong độ, không ghi bàn được khiến Al Nassr mất ngôi đầu.

Nhưng cộng đồng mạng và một số fan Al Nassr lại đưa ra những bình luận cay đắng với lời chỉ trích rằng hãy đưa cầu thủ lương tháng triệu đô này rời khỏi CLB. Có người còn nặng nề bình luận: “Lương cao thế, tiền nhiều thế mà đá như vậy là sao?”.

Đây là trận thua thứ hai của Al Nassr khi Ronaldo về đầu quân. Trận trước là thua bán kết Cúp Saudi Arabia và cũng Al Attihad là đội đánh bại Al Nassr của Ronaldo.

Chuyện Ronaldo về Al Nassr chơi bóng nhận lương khủng cũng hệt với Carlos Tevez trước đây về khoác áo Thần Hoa Thượng Hải và cứ đội này thua thì Tevez bị “ném đá” không thương tiếc.

Đấy là cái giá của một cầu thủ lương khủng mà đá cho đội bóng ít tiếng tăm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm