Ronaldo suýt bị mẹ bỏ khi mang bầu

Hôm qua 18/7, bà Dolores Aveiro – mẹ của siêu sao người Bồ Đào Nha đã có một buổi ra mắt cuốn tự truyện có tên “Người mẹ dũng cảm” của mình ở Lisbon.

Điều thú vị nhất trong cuốn sách mới ra lò là chi tiết Aveiro kể lại khi bà mang bầu Ronaldo, người phụ nữ này đã cố gắng bỏ cái thai trong bụng. Tờ Daily Star dẫn lời kể lại của người phụ nữ này: “Tôi muốn bỏ cái thai nhưng bác sĩ không ủng hộ tôi”.

anh-1-6021-1405730780.jpg

Ronaldo cùng mẹ (trái) và chị gái tại lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2013. Ảnh:AFP.

Khi ấy, gia đình của Dolores Aveiro đang rất túng thiếu khi đã có ba người con nhưng không đủ ăn. Bố của Ronaldo nghiện rượu và suốt ngày say xỉn. Những điều trên đã khiến bà mẹ Dolores Aveiro đưa ra quyết định từ bỏ anh.

Sau khi trở về từ phòng khám, Dolores Aveiro uống rượu mạnh và đồ uống nóng sau đó bà chạy liên tục và cố gắng trượt té để tự gây sẩy thai. Tuy nhiên, ý định này cuối cùng cũng không thực hiện được. Không lâu sau đó, cậu bé Ronaldo ra đời.

Bà Aveiro cho biết khi lớn lên Ronaldo đã phát hiện ra ý định khi xưa của mẹ. Tiền đạo đang chơi cho Real Madrid không những không tức giận mà còn vui vẻ nói với mẹ: “Mẹ nhìn này, ngày xưa mẹ muốn bỏ con và bây giờ con đang là người chu cấp toàn bộ cho nhà này”.  

Lớn lên từ gian khó, Ronaldo đã thể hiện một nghị lực phi thường, qua đó từng bước cải thiện bản thân để trở thành một siêu sao bóng đá kiếm bộn tiền như ngày nay.

Sau khi có con trai, rút kinh nghiệm từ “tuổi thơ dữ dội” của mình, Ronaldo đã tìm mọi cách để lo cho con những điều tốt nhất. Anh đề nghị mẹ chăm sóc cậu con trai có tên Ronaldo Jr. và Dolores Aveiro – như thể muốn bù đắp cho con và cháu mình sau lỗi lầm ngày xưa, vẫn đang chăm bẵm và giáo dục con trai Ronaldo.

Theo Quang Huy (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm