Rooney không phục án phạt của Ferguson

Rooney không phục án phạt của Ferguson ảnh 1

Rooney ngồi dự khán trong trận thua Blackburn.

Wayne Rooney - cùng hai đồng đội Jonny Evans và Darron Gibson - buộc phải nộp khoản phạt 200.000 bảng và bị gạt khỏi đội hình thi đấu trận thua Blackburn 2-3 ở Ngoại hạng Anh hồi đầu tháng, do thái độ uể oải trên sân tập sau một đêm chơi bời phá sức vào dịp Lễ Tặng Quà.

Rooney phải chấp nhận án phạt, nhưng tỏ ra không phục. "Bạn không thể lúc nào cũng sống một cách hài hòa được", ngôi sao 26 tuổi nói. "Bóng đá được tạo ra bởi những xung đột, xét trên phương diện nào cũng thế".

"Cuộc sống bên trong phòng thay đồ, giữa cầu thủ với nhau, giữa chúng tôi và huấn luyện viên hay giữa chúng tôi với những người khác nữa. Đó là sự đối lập liên tục và đôi khi căng thẳng".

Khi được hỏi có cảm thấy tức tối với án phạt của Ferguson hay không, Rooney thẳng thắn thừa nhận: "Có, nhưng là vì một số nguyên nhân tôi không thể công khai được".

Rooney cũng phủ nhận cáo buộc của HLV Roberto Mancini (Man City) cho rằng anh đã xúi trọng tài truất quyền thi đấu Vincent Kompany trong trận đấu ở vòng 3 Cup FA cuối tuần qua.

"Vấn đề phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người", anh nói. "Ông ấy chỉ dựa vào cử chỉ của tôi lúc đó để khẳng định rằng tôi đã tác động đến trọng tài. Thực tế không phải vậy. Mà nếu đúng như thế, sau này mọi cầu thủ có điệu bộ như tôi lúc đó có lẽ nên trực tiếp điều hành trận đấu thay trọng tài".

"Còn chuyện đúng sai trong án phạt của Kompany thì việc cậu ấy bị bác đơn kháng án và treo giò 4 trận đủ nói lên tất cả".

Theo Hà Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm