Sao Man United: 'Là cầu thủ, đừng nên dùng mạng xã hội'

Nhiều năm trước Phil Jones từng là cái tên được kỳ vọng là sự thay thế hoàn hảo cho hai người đàn anh Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Anh thường xuyên được HLV Sir Alex Ferguson tin tưởng trao cơ hội thể hiện mình và cho đến hiện tại, Jones là cầu thủ duy nhất còn sót lại dưới thời ngài “máy sấy tóc”.

Thế nhưng, áp lực quá lớn đã khiến Phil Jones tụt dốc không phanh. Rất nhiều fan hâm mộ của Quỷ đỏ không nhớ rõ lần gần nhất Phil Jones ra sân cho đội một Man United là khi nào bởi dường như anh đã bị lãng quên.

Trung vệ người Anh chỉ xuất hiện vài lần trong những mùa giải gần đây của đội chủ sân Old Trafford vì không còn được tin tưởng. Không những vậy, số 4 dù không được thi đấu nhiều vẫn dính phải những chấn thương liên miên, đặc biệt là vết thương ở sụn chêm đầu gối tái phát dai dẳng từ hồi còn ở học viện Blackburn Rovers.

Đàn anh Rio Ferdinand chê bai Phil Jones ở lại MU vì tiền. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, những điều tồi tệ đó vẫn chưa là gì so với áp lực tinh thần khủng khiếp mà Jones phải gánh chịu trong suốt nhiều năm qua. Anh mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn mỗi lần được ra sân. Kể từ những lần đó, Jones luôn là tâm điểm của sự dè bỉu, chỉ trích từ các cổ động viên, hay thậm chí là những người đồng đội cũ.

Trên mạng xã hội, hàng loạt những câu từ cay độc ném về phía cầu thủ tội nghiệp này cũng những bức ảnh chế nhạo lỗi lầm trên sân cỏ của anh. Không chỉ vậy, Jones còn bị các đồng đội xa lánh và đàn anh Rio Ferdinand công khai chỉ trích trên truyền hình: “Phil Jones không đủ khả năng để chơi cho Man United. Cậu ta chỉ ở đây để chờ được nhận lương hàng tuần”.

Jones cho biết, anh thật sự đã rất buồn và cảm thấy sốc khi mình luôn bị chỉ trích mỗi khi xuất hiện. Tồi tệ hơn, gia đình của cầu thủ này cũng trở thành nạn nhân của những anh hùng bàn phím. Jones ngậm ngùi: “Tôi đã rời bỏ mạng xã hội từ lâu bởi vì có rất nhiều bạn bè và người thân theo dõi hoạt động của tôi mỗi ngày. Thật tồi tệ khi lúc nào họ cũng thấy những dòng bình luận cay nghiệt, chửi rủa người mà họ yêu quý.

Hậu vệ MU gặp nhiều chấn thương và sa sút khiến anh mài mòn ghế dự bị. Ảnh: CGI.

Chẳng ai muốn thấy người con, người chồng, người cha của mình bị đem ra làm trò cười. Tôi cũng vậy, thật kinh khủng khi họ có ý định tàn sát tinh thần cả gia đình tôi bằng những lời phê phán mỗi ngày trên các mặt báo. Những việc làm đó chẳng hay ho gì cả.

Theo tôi nghĩ, các cầu thủ trẻ đã bước vào môn thể thao này, không chỉ riêng ở Man United, mà cả trên toàn thế giới, đừng nên sử dụng mạng xã hội. Không gian này là một nơi tồi tệ với đầy những sự thù địch. Không  phải ai cũng đủ bản lĩnh để vững tâm trước vô số lời nói tiêu cực. Là cầu thủ, tốt nhất đừng sử dụng mạng xã hội”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm