Tứ kết 3, World Cup U-17:

Sau Anh, Pháp suýt là nạn nhân tiếp theo của Uzbekistan

(PLO)- Sau Anh thì Pháp suýt trở thành nạn nhân thứ hai của Uzbekistan, nhưng VAR đã cứu cho Pháp một tình huống nhạy cảm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở vòng 16 đội World Cup U-17, đội bóng trẻ Trung Á U-17 Uzbekistan đã thể hiện bất ngờ và tạo “địa chấn” khi đánh bại U-17 Anh bằng chiến thắng 2-1.

Pha-Uzb-1.jpg
Bouneb ghi bàn duy nhất trận ở phút 83 đưa Pháp vào bán kết. Ảnh: Getty

Chính vì thế bước vào trận tứ kết World Cup U-17 với Pháp, Uzbekistan dường như đã gửi lời cảnh báo đến “gà trống Gaulois non”, đàn em của Mbappe.

Thật vậy, vào trận, Pháp tỏ ra rất thận trọng dù trước đó, Pháp từng hạ gục á quân châu Á là Hàn Quốc. Thời gian qua, bóng đá trẻ Uzbekistan thể hiện sự tiến bộ rất nhanh, các giải châu Á họ thường góp mặt ở bán kết, chung kết.

Các đội trẻ Uzbekistan chơi có tính thực dụng cao, có tính khoa học của bóng đá châu Âu, cầu thủ lại khỏe, trong mỗi tập thể họ luôn có những ngôi sao ở tuyến giữa và tuyến trên, các đội trẻ Uzbekistan thường chơi khoa học, tấn công sắc nét và đẹp mắt.

Với đội U-17 này, Uzbekistan có những ngôi sao như Saidov, Shukurullaev, Urinboev, Karimov, Reimov...

Phap-Uzb-3.jpg
Trước đó Saidov đưa bóng vào lưới Argney nhưng anh ở vào thế việt vị. Ảnh: Getty

Pháp tỏ ra thận trọng là không sai, Uzbekistan lấy công làm thủ, nhưng phòng ngự của đội bóng Trung Á này cũng rất khoa học và vững chãi khiến cho Pháp bước vào trận đấu vô cùng thận trọng.

Hiệp một trôi qua, Uzbekistan chơi cởi mở hơn, bởi trước đó họ thắng Anh. Về mặt tâm lý Uzbekistan cũng thoải mái hơn vì góp mặt ở vòng tứ kết họ đã đạt mức độ thành công cao, không bị áp lực nhiều và thậm chí chẳng còn gì để mất. Trong khi đó. Pháp phải tiến vào sâu hơn. Thực ra Pháp gặp Uzbekistan dẫu sao cũng dễ chịu hơn so với việc Brazil và Argentina chạm trán nhau, rồi Tây Ban Nha và Đức cũng chạm mặt ở vòng tứ kết này.

Pháp chơi rất chắc chắn, chấp nhận nặng phòng ngự để Uzbekistan vây ráp. Hiệp 1 qua đi mà không bên nào ghi được bàn.

Sang hiệp hai, đội bóng Trung Á vẫn giữ lối chơi đôi công của mình. Phút 65, sau một pha vây ráp của cầu thủ Pháp, trung vệ Djumatov cướp được bóng và phát dài sâu vào phần sân nhà của Pháp dọc trung lộ, trung phong nhỏ con Saidov phá bẫy việt vị lao theo bóng khống chế cực tốt rồi đối mặt thủ môn Paul Argney của Pháp, tiền đạo “hạt tiêu” này sửa bóng rất kỹ thuật làm bó tay Argney, bóng bay vào lưới.

Phap-Uzb-1.jpg
Uzbekistan có màn thể hiện ấn tượng ở World Cup trẻ này. Ảnh: Getty

Tuy nhiên tổ VAR đã trao đổi với trọng tài. Saidov rơi vào thế việt vị nửa bước chân do trung vệ của Pháp kịp thời dâng lên để đưa Saidov vào thế việt vị. Uzbekistan không thể có bàn thắng.

Tấn công nhiều hơn, cơ hội ăn bàn nhiều hơn, nhưng Uzbekistan không tìm được bàn thắng cụ thể.

Phút 83, lưới của thủ môn Sobirov...rung lên khi Pháp có một pha dàn xếp đẹp, cùng với sự may mắn. Từ biên phải theo hướng tấn công, bóng được rót vào sát mặt cầu môn Sobirov, một cầu thủ Pháp lao đến đánh đầu, bóng đập xà văng ra. Bouneb lao xuống dọc trung lộ sút bồi căng đưa bóng vào lưới.

Bàn thua ở thời điểm cuối trận khiến Uzbekistan không còn cơ hội tìm bàn gỡ hòa, Còn Pháp thì thừa hiểu sự khó khăn để có bàn thắng trước đối thủ khó chịu này và họ đã bảo vệ thành công kết quả mong manh để vào bán kết World Cup U-17.

Như vậy đã xác định ba đội vào bán kết World Cup U-17 gồm Argentina, Đức, Pháp. Trận tứ kết cuối cùng giữa Mali và Morocco diễn ra lúc 19 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm