Sĩ tử phân tâm vì World Cup

"Học cả năm, ôn vài ngày. World Cup 4 năm mới có một lần không xem thì phí lắm", Thắng, luyện thi đại học ở trung tâm tại TP HCM, giải thích khi kể lại vanh vách diễn biến hai trận cầu mở màn giải bóng lớn nhất hành tinh.
Sáng ngày 12/6, tại một trung tâm luyện thi đại học trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, một nhóm nam sinh túm tụm bàn tán sôi nổi, tỏ vẻ tiếc cho bàn thắng đầu tiên của đội Mexico ở trận đấu mở màn với đội chủ nhà Nam Phi tối 11/6. "Ông trọng tài đó bắt bậy quá, không thì Mexico đã thắng rồi", một nam sinh bức xúc.

Nhóm này cũng tỏ vẻ lo lắng khi mùa World Cup đang diễn ra mà kỳ thi đại học lại ở giai đoạn nước rút. Thắng, quê Nghệ An lên tiếng: “Tớ phải sắp xếp lại lịch học, nhờ tranh thủ ngủ cả buổi chiều để tối thức nên mới trụ được”.

Thắng kể, hai tối đầu tiên diễn ra World Cup, ở khu trọ có nhiều sĩ tử ở, hàng trăm phụ huynh đưa con đi thi, thí sinh và chủ nhà trọ đều xúm lại quanh cái tivi đặt ngay trước lối ra vào. Những tràng pháo tay cổ vũ cộng với tiếng la hét mỗi khi có pha bóng nguy hiểm làm cho học sinh muốn học cũng không được, cuối cùng cũng chạy ra ngoài hưởng ứng.

Trong khi đó, một sĩ tử khác tên Khương tỏ ra tiếc nuối: “Mình không dám xem vì sợ không chú tâm ôn thi sẽ làm mẹ buồn. Thế nhưng trong không khí náo nhiệt như thế này có tập trung cũng không học được". Nam sinh này nói nhỏ: "Ước gì thi đại học không diễn ra vào mùa World Cup. Coi như năm nay mình gặp xui vậy, muốn xem đá banh thì rớt đại học hay ngược lại”.

World Cup không chỉ là mối quan tâm của phái mạnh mà nhiều “bóng hồng” cũng tỏ ra cuồng nhiệt không kém. Nữ sinh Kim Hường, quê Thanh Hóa, chuẩn bị thi vào trường Đại học Mở TP HCM hào hứng góp ý kiến: “Như tớ đây này, nếu ở nhà thì chắc chắn bị cấm xem. Biết tớ rất mê bóng đá nên từ hôm vào đây, mẹ tớ liên tục gọi điện nhắc nhở chú tâm học. Nghe mẹ dặn thì vâng dạ cho mẹ yên lòng, chứ nói gì thì nói không thể bỏ mấy trận đấu giải này được”.

Hường kể, không những xem mà mấy bạn nam trong xóm trọ còn cá độ với nhau, có khi là một chầu nhậu hay vài chục đến 100 nghìn đồng. “Phải có cá gì đó mới vui chứ xem không cũng chẳng hào hứng”, Hường nói vẻ khoái chí.

Vài sĩ tử khác thì không giấu được vẻ lo lắng: “Làm sao vừa xem bóng đá vừa ôn thi hiệu quả, để có một kỳ thi thành công mà vẫn không mất World Cup, thật là nan giải quá. Có mấy bạn trong phòng tớ xem xong rồi đi ăn nhậu thâu đêm, giờ đang ngủ thẳng cẳng ở nhà có đến nổi vào trung tâm luyện thi đâu”. Theo lịch, kỳ thi đại học bắt đầu vào tháng 7.

Nhiều thanh niên đang ôn luyện thi đại học nhưng vẫn mê trái bóng World Cup nên bắt đầu xao nhãng chuyện học hành, dù giải đấu chỉ mới bắt đầu. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Các sĩ tử lo vui World Cup mà đảm bảo thi đậu một, thì phụ huynh lại lo 10 cho tương lai của con.

"Trong giai đoạn nước rút này, con người ta học suốt ngày, đến bữa ăn vẫn cầm sách. Trong khi đó con mình thức thâu đêm hò hét rồi sáng ra ngủ li bì làm vợ chồng tôi rầu nẫu ruột”, ông Trung ở quận 10, TP HCM, nói.

Ông Trung có con trai đang ôn thi vào khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế TP HCM. Ông than phiền về nỗi thằng con học giỏi nhưng ham đá bóng, hễ ngồi xem World Cup là cậu chàng không còn thiết ăn uống, học hành gì cả, xem tất cả trận mãi đến sáng mới ngủ. Ông nói: "Hễ bố mẹ nhắc nhở thì nó lại viện cả trăm lý do nào là xem để xả stress, nào là World Cup 4 năm mới có một lần".

Ông Sơn, quê Lâm Đồng cho biết, vì lo con ham xem đá bóng mà quên học, ông quyết định vào thành phố thuê nhà trọ ở chung với con để canh chừng không cho cậu con trai thức khuya, ảnh hưởng việc học. Ông nói với VnExpress.net: "Trước chỉ lo cho con chỗ nghỉ để ăn học, giờ lại thêm nỗi lo mang tên 'quần đùi áo số' thật là trớ trêu. Vợ tôi thì liên tục gọi điện nhưng vẫn không yên tâm nên tôi phải chiều ý bà ấy vào thành phố canh chừng con".

Người bố này cũng là một fan hâm mộ môn thể thao vua. Song để làm gương cho con, "và nhận nhiệm vụ tối quan trọng từ vợ" nên ông đành kiềm chế. Hai cha con quy ước với nhau chỉ xem trận đấu đầu tiên mỗi tốt, sau đó tắt tivi tập trung học hành.

Trong khi đó, bà Hương, quê Nghệ An, ở cùng khu trọ với ông Sơn thì cương quyết hơn: “Banh với bóng gì có nuôi được cả đời, không xem cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả trận đấu. Đá bóng thì lúc nào chả có, thi đại học cả đời mới có một lần, trồng cây 12 năm sắp đến ngày hái quả mà lại... banh với bủng".

Nỗi băn khoăn lo lắng của phụ huynh cho tương lai của sĩ tử vì ảnh hưởng World Cup, cũng đang là chủ đề hot trên các diễn đàn Internet.

“Hồi ở nhà, cháu toàn trốn sang nhà bạn để xem đá bóng, đến sáng về ngủ li bì làm mất cả buổi học hôm sau. Đã vậy còn dính vào cá độ nữa chứ. Giờ vào thành phố ôn luyện, không có cha mẹ bên cạnh nhắc nhở, tôi e là cháu lại chứng nào tật đó, nhất là World Cup nữa”, phụ huynh nick name phienlam, quê Đà Nẵng, có con đang luyện thi đại học tại một trung tâm ở quận 3, TP HCM, tâm sự trên một diễn đàn giáo dục.

Phụ huynh có nick name Vinhthu viết: “Con trai tôi năm nay thi đại học. Với sức học của cháu, tôi tin cháu sẽ thi đậu, trừ khi gặp World Cup. Chính tôi là người truyền niềm đam mê bóng đá cho con. Nhưng đứng trước kỳ thi quyết định cả cơ đồ của con, tôi không thể không lo lắng”.

Ông bố này cho biết, cứ mỗi lần nhắc nhở thì con viện ra bao nhiêu lí do để xem đá bóng. "Con tôi bảo khi đi thi cần nhất là tâm lý thoải mái. Mà không được xem World Cup, nó sẽ bị ức chế, ngủ không nổi, học không vào, chẳng thà cho xem, mỗi trận có 90 phút chứ nhiều nhặn gì. Thật là 1001 lý do, không cái nào giống cái nào”.

Nhiều thành viên tham gia diễn đàn còn chia sẻ kỷ niệm đau thương khi thi rớt đại học vì quá mê bóng đá.

"4 năm trước, tôi thiếu nửa điểm cho nguyện vọng 1 vào đại học làm gia đình tôi rất thất vọng. Từ nhỏ tôi đã có tiếng học giỏi nhưng có lẽ vì quá ham xem World Cup nên buổi thi cuối cùng, tôi làm bài trong tình trạng uể oải, vừa viết vừa ngủ gật nên bị điểm thấp môn đó. Năm sau, tôi đã thi lại và đỗ với kết quả rất cao", một sinh viên tâm sự.

Trao đổi với PV, Ông Phạm Phúc Thịnh, Chuyên viên tư vấn giáo dục, Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc cho biết, xem bóng đá là một hình thức giải trí lành mạnh. Tuy nhiên sĩ tử chỉ nên xem các trận đấu diễn ra trước 23h, bởi thức khuya sẽ làm giảm trí nhớ và sức khỏe.

“Đối với các sĩ tử, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu lúc này là dồn hết trí lực cho kỳ thi đại học sắp đến. Yêu bóng đá là một sở thích hoàn toàn lành mạnh, song xét cho cùng, World Cup chỉ là một cuộc chơi. Vì thế đội nào thắng hay thua, hoặc có theo dõi trận bóng đó hay không vẫn không ảnh hưởng gì đến tương lai các em. Còn thi đại học, chỉ cần thua nhau nửa điểm trong kỳ thi thì số phận của hai con người sẽ khác nhau hoàn toàn", ông Thịnh khẳng định.

Ông khuyên các sĩ tử nên tập kiềm chế bản thân và kìm nén cảm xúc. Nếu có yêu đá banh thì có thể xem tường thuật lại vào những giờ khác thuận lợi hơn, vẫn đầy đủ mà không ảnh hưởng đến việc học. Bởi việc ngủ nghỉ và ăn uống hợp lý, đầy đủ sẽ giúp các em có đầy đủ sức khỏe cũng như trí tuệ minh mẫn để học hành.

Cũng theo ông Thịnh, phụ huynh cần có thái độ kiên quyết và sử dụng biện pháp mạnh hơn trong việc kiểm soát giờ giấc của con mình. Ông nói: “Cha mẹ có thể dùng mật mã khóa tivi để kiểm soát con cái. Đồng thời giải thích cho con hiểu việc học hành là quan trọng, nhất là vào kỳ thi có tính chất quyết định này, con sẽ phải tự chịu trách nhiệm về tương lai của mình. Từ đó giúp các em sắp xếp thời gian hợp lý và tự ý thức hơn”.

Tuy nhiên ông cho biết, hiện nay nhiều học sinh xa nhà đi ôn thi không có cha mẹ ở gần nên dễ nuông chiều theo sở thích bản thân. Vì thế theo ông, phụ huynh cần thường xuyên gọi điện nhắc nhở con, bởi “trong hoàn cảnh này chỉ còn biết trông chờ vào thái độ và ý thức tự giác của các em”.

Theo Ngoan Ngoan (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới