Hôm qua 22/11, một tòa án ở Zagreb tuyên phạt 3.200 euro đối với Josip Simunic.
Khoảnh khắc chia vui gây tranh cãi của Simunic.
Video sau trận đấu giữa Croatia và Iceland cho thấy Simunic cầm micro hét lên với khán giả nhà: "Hết lòng vì tổ quốc", còn hàng trăm cổ động viên đáp lại: "Sẵn sàng".
Màn đối đáp này thường được Ustashas, chế độ bù nhìn thân Phát xít Đức tại Croatia sử dụng trong Thế chiến hai. Ustashas được cho là tiếp tay sát hại hàng chục nghìn người Do Thái, Serbia và các dân tộc khác trong giai đoạn này.
Trước phản đối của dư luận, Simunic đã tự bảo vệ mình: "Tôi ủng hộ đất nước Croatia của tôi, điều đó có gì sai?".
Hiện Liên đoàn bóng đá thế giới xem xét áp dụng hình phạt bổ sung đối với hậu vệ người Croatia.
Simunic, 35 tuổi, là một công thần của tuyển Croatia với hai lần dự World Cup và ba lần dự Euro. Hậu vệ này từng chơi cho các CLB Hamburg, Hertha Berlin, Hoffenheim tại Đức.
Năm 2011, Simunic hồi hương đầu quân cho Dinamo Zagreb, CLB nổi tiếng nhất Croatia. Anh đeo băng thủ quân và có uy tín rất cao đối với giới hâm mộ Dinamo.
Theo Đức Hoàn (VNE)