Singapore – Malaysia căng đúng nghĩa “derby Đông Nam Á”

(PLO)- Đối thủ truyền kiếp vừa tiễn U-23 Singapore chia tay SEA Games 31...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Singapore vừa có trận hòa 2-2 với đối thủ truyền kiếp Malaysia và những “sư tử biển” phải nói lời chia tay SEA Games 31.

Một trận đấu có chất lượng tốt, nóng, căng, kịch tính rượt đuổi và cả gây gổ suýt choảng nhau ở ba tình huống.

Báo chí Đông Nam Á vẫn hay ví các cuộc chạm trán cấp độ đội tuyển Singapore – Malaysia là “derby Đông Nam Á”, nó căng hơn rất nhiều so với Thái Lan-VN, bởi Malaysia và Singapore kèn cựa nhau ở thắng thua.

Bốn trận có năm điểm U-23 Singapore chính thức nói lời chia tay SEA Games 31. Ảnh: A. PHƯƠNG

Bốn trận có năm điểm U-23 Singapore chính thức nói lời chia tay SEA Games 31. Ảnh: A. PHƯƠNG

Tuy nhiên thầy trò HLV Nasri Nassir chỉ hòa với Malaysia mà không thắng được nên chính thức nói lời chia tay SEA Games 31 ngay sau vòng bảng. Singapore có được năm điểm sau khi thắng Campuchia 1-0, hòa Lào và Campuchia cùng tỉ số 2-2 và thua Thái Lan 0-5.

Trận Singapore và Malaysia vừa kết thúc trên sân Thiên Trường. Một trận đấu...cơ bắp, sức mạnh của cầu thủ trẻ hai đội.

Ngay phút thứ tư Hakim Luqman, tài năng trẻ Malaysia đang chơi bóng cho Kortrijk của Bỉ mở điểm cho Malaysia. Nhưng chỉ ba phút sau, tức phút thứ 7 thì Singapore đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn thắng do công Shahiran.

Singapore liên tục đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp và trận đấu bóng đá lực sĩ. Malaysia cũng muốn thắng để xây chắc ngôi đầu bảng nhằm tránh VN ở bán kết.

Hai đội trẻ lực điền thay phiên nhau đẩy trận đấu lên cao. Đến phút 78, tiền đạo Haris Steward bất ngờ có bàn thắng cho Singapore đưa đội vượt lên dẫn 2-1, bên ngoài sân cầu thủ dự bị của Singapore cùng HLV Nasri Nasir nhảy cẩng lên ăn mừng như vào bán kết...

Trận đấu bắt đầu nóng lên từ đây khi cầu thủ hai đội va chạm quyết liệt dẫn đến cay cú, đòi choảng nhau, những cái đầu trẻ nóng nảy liên tục bị cuốn vào các vụ ăn thua đủ khiến trọng tài phải dùng thẻ vàng để hạ hỏa.

Trận đấu còn hơn chục phút kết thúc nhưng liên tục đứt quãng vì những va chạm nóng của những cái đầu không kiểm soát được.

Tuy nhiên đến phút 83, Faiz Amer có bàn san bằng tỉ số 2-2 cho Malaysia bằng pha đánh đầu cận thành cực đẹp làm bó tay thủ môn Faizal.

Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu. Hòa trận này Malaysia duy trì ngôi đầu bảng với ba trận tuyệt đối chín điểm.

Còn Singapore chỉ có được năm điểm sau bốn trận và phải nói lời chia tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm