Futsal World Cup 2024, vòng 1/8:

Sốc: “Anh cả châu Á” Iran bị Morocco loại ở vòng 1/8 World Cup

(PLO)- Anh cả châu Á Iran bị "kèo dưới" Morocco tiễn về nước ngay tại vòng 1/8 Futsal World Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Châu Á trước nguy cơ sạch bóng từ tứ kết khi chỉ còn Thái Lan sẽ chạm trán với Pháp vào lúc 19 giờ 30 ngày 27-9 sau khi anh cả châu Á Iran bị Morocco loại

Thực ra thì 5 đại diện châu Á ngoài chủ nhà Uzbekistan đau đớn bị loại ngay sau vòng bảng khi đứng chót bảng A với 1 điểm qua trận hòa Hà Lan 3-3, ba đại diện vào vòng 1/8 gồm Iran, Thái Lan và Afghanistan.

Futsal-World-Cup 2024-Iran-Morocco-3.jpg
Iran (trắng) có phần chủ quan trước "kèo dưới" Morocco. Ảnh:Getty

Chuyện Afghanistan thua Paraguay là điều cũng bình thường thôi. Nếu như tối ngày 27-9, Thái Lan có thua Pháp cũng không có điều gì đáng bàn, nhưng tối 26-9, anh cả châu Á Iran thua Morocco là một cú sốc lớn.

Vai vế của futsal Iran là ở đẳng cấp thế giới và việc chạm trán với Morocco nhiệm vụ của anh cả châu Á Iran là phải đánh bại Morocco. Thế mà bi kịch lại đến với Iran.

Futsal-World-Cup 2024-Iran-Morocco-1.jpg
Morocco có một tinh thần thi đấu thật ngoan cường và ngược dòng ngoạn mục. Ảnh:Getty

Mọi chuyện khởi đi rất tốt và không có gì đáng nói khi ngay phút thứ 4, Darakhshani đã mở “tài khoản” cho Iran qua một pha dàn xếp rất bình thường và cú ra chân của Darakhshani là đẳng cấp để Iran có khởi đầu thêm tốt hơn.

Mọi chuyện tưởng chừng như thế, cứ thế khi Iran là kèo trên và trên rất xa dễ dàng đi tiếp. Tuy nhiên, Khalid Bouzid đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng bàn san bằng 1-1.

Futsal-World-Cup 2024-Iran-Morocco-6.jpg
Các cầu thủ Morocco mừng khi đánh bại ông anh cả châu Á Iran để ghi danh vào tứ kết. Ảnh:Getty

Nhưng bi kịch lại đến từ pha “đốt đền” của Alireza Rafieipour ở phút 11. Sau khi được Alireza Rafieipour “tặng món quà” thì tinh thần cầu thủ Bắc Phi hưng phấn rất nhiều và họ chơi rất sáng sủa mang lại rất nhiều bất ngờ như một liều doping được tiêm vào vậy.

Nếu xét về pha đốt đền của Alireza thì cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn với Iran bởi lúc đó mới 11 phút và anh cả Futsal châu Á Iran mới bị dẫn 1-2.

Nhưng với Morocco “món quà” đó lại có một ý nghĩa rất khác. Nó làm cho họ hưng phấn, sáng tạo sung mãn. Và thế là đại diện Bắc Phi ghi liền một mạch hai bàn nữa do công của Soufiane El Mesrar (phút 17) và Idriss Raiss El Fanni ghi phút 20. Tỉ số là 4-1 khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Iran như bị chạm vào lòng tự ái, như bị xúc phạm và vùng lên có hai bàn thắng do công Hossein Tayebi và Moslem Olaghobad. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn màng.

Nhà vô địch châu Á Iran không thể có thêm bàn thắng và ngậm ngùi thua kèo dưới Morocco 3-4 rời cuộc chơi.

Với tiếng tăm và đẳng cấp của Iran ít ra cũng phải vào tứ kết, bán kết chứ không phải bị đại diện châu Phi tiễn về nước ngay vòng 1/8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm