Giải vô địch U-16 Đông Nam Á:

Sốc: Bóng đá Myanmar đánh bại Úc

(PLO)- Ứng viên vô địch Úc đã "nhận quả đắng" đầu tiên khi bị Myanmar phủ đầu đánh bại 3-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận đầu bảng C U-16 Đông Nam Á đã chứng kiến U-16 Myanmar gây sốc khi đánh bại ứng viên vô địch U-16 Úc 3-2.

U-16 Úc không dự giải Đông Nam Á thì thôi, chứ khi tham dự là 'chuột túi con' là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Và lần này cũng thế, họ được đánh giá cao nhưng ra quân trận đầu đã bị các bạn cùng tuổi nhưng thể hình khiêm tốn hơn rất nhiều đánh bại 3-2.

Hai đội đã chơi một trận cực hay trên sân Yogyakarno của Indonesia. Ở bảng C này, ngoài Úc, còn có Malaysia cũng được xem là một thế lực cực mạnh, cũng là ứng viên vô địch, còn báo chí Myanmar gọi bảng C là tử thần đối với Myanmar.

Ứng viên vô địch Úc đã bị Myanmar đánh bại 3-2 ngay trận đầu bảng C. Ảnh: AFF

Ứng viên vô địch Úc đã bị Myanmar đánh bại 3-2 ngay trận đầu bảng C. Ảnh: AFF

Tuy nhiên HLV U Aung Zaw Myo đã tương kế tựu kế bằng việc ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, Myanmar đã vùng lên chơi phủ đầu đội bóng to con chơi bóng dài kiểu châu Âu. Các cầu thủ Myanmar liên tục tung ra những đòn phủ đầu, tấn công dồn dập khiến các cầu thủ 'chuột túi con' choáng váng.

Cứ tưởng như khi khai cuộc, Úc là đội áp đảo, nhưng không, HLV U Aung Zaw Myo đã chơi một trận tấn công cực mở và ngay phút thứ ba thì Saw Myo Zaw có bàn thắng cho Myanmar và đến phút 23 thì Shine Wunna Aung gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Myanmar. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại thì Úc có hai bàn để san bằng tỉ số 2-2 vào các phút 39 và 44.

Sang hiệp 2, Úc tiếp tục tận dụng lợi thế chiều cao, cân nặng của mình chơi thứ bóng đá dài, ít chạm và điều này thực sự gây khó cho Myanmar. Tuy nhiên đến phút 73 thì Pyi Sone Aung ghi bàn thắng quý hơn vàng ấn định tỉ số chung cuộc 3-2 cho Myanmar. Một trận đấu cực chất.

Myanmar đã chơi theo cách của mình dẫu lắm lúc cũng bị cuốn hút vào lối chơi nhanh mạnh của Úc, nhưng họ đã không sa lầy vào cách chơi ấy để có được lợi thế bằng chiến thắng.

Myanmar ở vào bảng C tử thần, nhưng 'ngọn núi' lớn nhất của bảng, Myanmar đã vượt qua, theo nhận định của báo chí Myanmar thì ngọn núi thứ hai chính là Malaysia.

Thầy trò HLV U Aung Zaw Myo nuôi mục tiêu đánh bại nốt hoặc ít ra là có một điểm trước Malaysia để tranh suất vào bán kết.

Trận đấu còn lại của bảng C này, Malaysia đánh bại Campuchia 3-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm