Sốc: Lật tẩy âm mưu của Chủ tịch Barca phản bội Messi

Ông Jaume Llopis, một thành viên của dự án Espai Barca (xây dựng một SVĐ mới) đã từ chức vì thất vọng với cách hành xử giả dối của những lãnh đạo CLB. Cụ thể, Llopis lớn tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình đối với chủ tịch Joan Laporta. Ông đã gọi điện thoại cho Chủ tịch Barcelona và nói thẳng sự kích động của mình trước tất cả những điều về Messi.

Llopis bật mí, ông rất bực bội và không ngần ngại vạch trần âm mưu Chủ tịch CLB và Giám đốc điều hành Ferran Reverter: “Tôi từ chức vì thất vọng với cái cách Laporta và Ferrean Reverter đối xử với biểu tượng của sân Camp Nou. Tôi có quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình về mọi thứ tôi nghĩ về Messi”.

Ông Llopis nói rằng mình bị sốc trước cách cư xử của Laporta vào ngày chia tay của Messi: “Laporta đã rất thiếu tôn trọng Messi trong ngày anh ấy rời đi. Đáng sợ nhất là ngay sau đó, ông ấy được nhìn thấy nâng ly với Florentino Perez (Chủ tịch Real Madrid) trong một bữa ăn ở nhà hàng nổi tiếng nhất Barcelona”.

Ông Llopis (trái) lật tẩy âm mưu của Chủ tịch Laporta trong việc để Messi ra đi. Ảnh: CGI. 

Chính vì thế, Llopis táo bạo khẳng định, Florentino Perez đã tác động lên Laporta với mục đích để Barca không ký hợp đồng với Messi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Florentino Perez trong kịch bản Messi về đầu quân PSG, sẽ giúp Kylian Mbappe dễ dàng về Real Madrid hơn.

Quan điểm này cũng được chính Llopis đưa ra trong bức thư từ chức ngày 9-8 với những lời mỉa mai cay đắng: “Chúng ta đã củng cố sức mạnh cho PSG và giúp Kylian Mbappe dễ gia nhập Real hơn. Đó là kế hoạch hoàn hảo của Florentino. Joan Laporta, ông sẽ đi vào lịch sử với tư cách là người đã sa thải Messi.

Đây là một màn điều động hoàn hảo trong cuộc chiến giữa Florentino Perez với ông Javier Tebas (Chủ tịch La Liga) có lợi cho Real Madrid. Đau đớn ở đây, người thua cuộc là Barcelona, vì chính Messi mới là di sản của CLB bị mất đi khi họ sa thải anh ấy”.

Laporta tỏ ra thân thiện với Messi nhưng đằng sau đó lại có những phản ứng khác. Ảnh: CGI.

Về khoản nợ của Barcelona, Llopis tiết lộ: “Khoản nợ 143 triệu của Barca là thuộc về ba cầu thủ Coutinho, Griezmann và Dembele, với khoản lương và hợp đồng của họ có tổng trị giá 1 tỷ euro. Khoản nợ này không phải vì Messi. Đối với mỗi euro Leo kiếm được, anh ấy tạo ra lợi nhuận gấp ba. Sắp tới, chúng tôi sẽ xem liệu Barca có khả năng giảm mức lương các cầu  thủ này hay không. Chỉ có cầu thủ duy nhất đã đồng ý làm như vậy là Pique. Còn những người khác không chấp nhận.

Llopis dũng cảm cáo buộc Chủ tịch Laporta bị áp lực khi đưa ra quyết định như vậy: “Giám đốc điều hành của Barca đã đe dọa Laporta từ chức nếu ông ấy ký hợp đồng với Messi. Cả ông Giám đốc điều hành Barca và Florentino đã phối hợp thuyết phục Laporta rằng phải loại Messi ra ngoài, không ký với hợp đồng mới. Có phải Laporta đã phản bội Messi và những người hâm mộ? Đúng”.

Những chia sẻ và kết luận của Llopis đã thực sự làm rúng động nội bộ và giúp người ta có cách nhìn khác về lý do Messi ngậm ngùi rời Barca. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Catalan và đứng đầu là chủ tịch Joan Laporta cho thấy cuộc chơi European Super League đóng vai trò như một động lực chính trong việc loại bỏ Messi, để nhóm CLB lớn gồm Barca, Real và Juve tạo ra một giải đấu mới gọi là Super League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm