Sốc: Messi quá chán nản cuộc sống ở PSG

Ông bố 3 con cho biết đó là điều mà anh và vợ Antonela Roccuzzo mong muốn. Và tiền đạo người Argentina thừa nhận anh nhớ mọi thứ về Thủ đô Catalan, nơi anh đã trải qua hơn hai thập kỷ với đội bóng này.

Messi mô tả một tháng rưỡi đầu tiên của mình ở Thủ đô Paris rằng anh cùng gia đình sống trong một khách sạn tồi tệ và thừa nhận mặc dù mọi thứ đã được cải thiện khi họ đã chuyển sang nhà thuê. Nhưng Messi vẫn nói thêm anh không thể đá bóng ở sân vườn hoặc chơi với các con sau khi tập luyện với PSG.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Catalan Daily Sport, cầu thủ 34 tuổi gióng lên hồi chuông cảnh báo ở CLB mới của mình: "Tôi không biết khi nào hợp đồng của tôi với PSG sẽ kết thúc. Nhưng điều đó cũng đã được xác nhận, và chắc chắn, là chúng tôi sẽ sống ở Barcelona. Cuộc sống của chúng tôi sẽ ở Tây Ban Nha. Đó là những gì vợ chồng tôi muốn”.

Vợ chồng Messi muốn đưa các con trở lại cuộc sống cũ ở Barcelona. Ảnh: CGI.

Khi có phóng viên hỏi mong muốn của Messi về một vai trò trong tương lai tại đội bóng xứ Catalan và El Pulga đáp lại rằng anh sẽ thích trở thành Giám đốc kỹ thuật của họ.

Anh cũng thừa nhận khi được hỏi nhớ gì về việc sống ở Barcelona và ở CLB cũ của mình, Messi trả lời: "Mọi thứ! Đó là rất nhiều thời gian ở một nơi, thói quen, lối sống hàng ngày. Tôi vào phòng thay đồ mà tôi biết dễ như trở bàn tay. Chuyển đến Paris là một sự thay đổi hoàn toàn.

Điều này có nghĩa là chúng tôi đến một nơi nào đó hoàn toàn mới, cả thành phố và CLB. Tôi yêu cuộc sống mà tôi đã có ở Barcelona. CLB này là nơi tôi nhớ nhiều, mặc dù điều đó không có nghĩa là mọi thứ ở đây không tốt".

Khắc họa những tuần đầu tiên của Messi với PSG như một cơn ác mộng vì tắc đường, điều đó làm anh không thể chịu nổi và ba đứa trẻ chán ngấy với cuộc sống ở khách sạn.

Chân sút người Argentina và gia đình chán ngấy ở khách sạn...

... cùnng với những điều kiện không quen thuộc và thuận tiện như khi ở Thủ phủ Catalan. Ảnh: CGI.

Sau khi sự mới lạ ban đầu biến mất, anh nói thêm trong cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi đã quá quen với nơi chúng tôi đã ở trước. Mọi thứ đều dễ dàng và gần đó. Tôi sẽ đưa bọn trẻ đến trường và trở về nhà, sau đó đi tập luyện, trở về nhà ăn gì đó và đi đón bọn trẻ. Hôm nay tôi không có thời gian đưa các con đến trường, đón các con đi tập huấn".

Messi đã được thay ra ở hiệp một vào cuối tuần qua, trong trận đấu của PSG với nhà vô địch Pháp Lille, sau khi anh không tạo ra nhiều dấu ấn và đội bóng cũng phải nhận bàn thua từ sớm. Messi đã phải vật lộn với một chấn thương cơ vào đầu tuần nhưng đã được tuyên bố là vẫn đủ sức để thi đấu.

HLV của PSG, Mauricio Pochettini khẳng định ông đã rút Messi ra từ sớm để đề phòng cho chấn thương nặng hơn có thể xảy ra. Dù đã 3 lần "khai hỏa" tại Champions League cho CLB mới, nhưng Messi vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở giải quốc nội kể từ khi chuyển nhượng tự do vào mùa hè và vấp phải sự chỉ trích từ giới truyền thông Pháp.

Messi đã ghi 3 bàn ở đấu trường Champions League nhưng vẫn chưa khai hỏa tại Ligue 1. Ảnh: CGI.

Cầu thủ từng 6 lần giành Quả bóng vàng tiết lộ thêm rằng anh vẫn nói chuyện mọi lúc với đồng đội cũ của Barcelona như Sergio Busquets và Jordi Alba. Ở một câu khác trong cuộc phỏng vấn, Messi thừa nhận anh đã không nói chuyện với chủ tịch Joan Laporta của Barcelona kể từ khi anh rời Nou Camp.

Trả lời về tuyên bố của Laporta vào tháng trước, ông đã hy vọng Messi sẽ ở lại và chơi miễn phí vì khó khăn tài chính của CLB xứ Catalan và có thể giữ cầu thủ ngôi sao của họ, anh nói: “Tôi chưa bao giờ được yêu cầu chơi miễn phí cả. Tôi chỉ được yêu cầu giảm 50% lương và tôi cũng sẽ làm điều đó mà không gặp vấn đề gì.

Chúng tôi muốn giúp CLB nhiều hơn. Tôi và gia đình muốn ở lại Barcelona. Tôi nghĩ những gì ngài chủ tịch nói không đúng chỗ. Lời nói của ông ta khiến tôi đau lòng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm