Sốc: Thủ môn sát hại dã man người tình được tại ngoại để chơi bóng

Sốc: Thủ môn sát hại dã man người tình được tại ngoại để chơi bóng ảnh 1
Vụ giết người của Bruno có tính chất man rợ, gây chấn động làng thể thao thế giới

Ville Mocellin, Chủ tịch của CLB Montes Claros, đã giải thích lý do ký hợp đồng 5 năm với Bruno: “Chúng tôi muốn trao cho Bruno cơ hội. Với cậu ấy, đây là cơ hội để trở lại chơi bóng, làm lại cuộc đời. Với CLB, cậu ấy là nhân tố quan trọng có thể giúp tăng cường sức mạnh của đội bóng”.

Bruno từng là một thủ môn tài năng và được kỳ vọng là người sẽ kế vị Julio Cesar trong màu áo đội tuyển Brazil. Phong độ xuất sắc trong màu áo Flamengo đã từng giúp người gác đền 28 tuổi lọt vào tầm ngắm của AC Milan. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm 2013, Bruno Fernandes de Souza bị tòa tuyên án 22 năm 3 tháng tù giam vì hai tội danh bắt cóc và giết người trong vụ án có tính chất man rợ, gây chấn động làng thể thao thế giới.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 2 năm 2010, Bruno đã điều hành vụ bắt cóc cô bạn gái Eliza Samudio để tránh khỏi yêu cầu phải chu cấp cho cậu con trai chung mới 4 tháng tuổi của hai người. Các công tố viên cho hay Bruno đã bắt cóc, tra tấn Eliza cho tới chết với sự giúp đỡ của 8 kẻ khác, trong đó có cô vợ Dayane của hắn, một người em họ 17 tuổi, thám tử Luiz Santos-người được trả khoản thù lao 8.000 bảng để thực hiện hành vi này. Dã man hơn, sau khi giết chết Eliza, Bruno và Santos đã cắt nhỏ các phần cơ thể của cô cho con chó cưng của Bruno ăn. Những phần cơ thể còn lại được chôn dưới khối bê tông để phi tang.

Bruno bị bắt sau đó không lâu và bị giam giữ cho tới khi nhận tội trước tòa vào năm ngoái. Trong quãng thời gian bị tạm giam, Bruno đã 2 lần có ý định tự tử nhưng không thành công.

Theo luật pháp Brazil, phạm nhân nếu cải tạo tốt trong 3 tới 4 năm bị giam giữ, sẽ được ra ngoài làm việc dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Trong thời gian tới, Bruno sẽ chơi bóng dưới sự kiểm soát của cảnh sát.

Theo K.Đ (TT&VH Online / Eurosport)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm