Solskjaer: MU có thể thắng mọi đối thủ ở bất cứ đâu

Rạng sáng nay (30-12), Manchester United đã giành chiến thắng cực kỳ quan trọng 1-0 trước Wolves ở vòng 16 Premier League trên sân nhà Old Trafford.

Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi ở phút bù giờ 90+3 của Marcus Rashford giúp MU vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League. Hiện Liverpool đang dẫn đầu bảng với 32 điểm, hơn MU chỉ 2 điểm.

Sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer của MU cực kỳ phấn khích. Chiến lược gia người Na Uy tự tin tuyên bố MU có thể đánh bại bất cứ ai ở bất cứ nơi đâu.

Solsa mỉm cười với chiến thắng cuối cùng trong năm 2020 của MU. ẢNH: GETTY

Solskjaer nói sau trận đấu, “Kết quả này là rất ý nghĩa, nhất là về thái độ thi đấu của cầu thủ. Bây giờ MU đang “khoác lên bộ trang phục khác”, tinh thần và thể chất của đội tốt hơn. Niềm tin đó đến từ màn trình diễn và kết quả đạt được của chúng tôi.

Những cầu thủ mà MU có trên sân có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong vòng 1 giây. Tôi nghĩ rằng MU đã có thêm động lực khi bạn nhận được kết quả và mọi thứ diễn ra theo cách bạn mong muốn. Các cầu thủ MU có niềm tin rằng chúng tôi có thắng bất kỳ ai, ở bất cứ địa điểm nào”.

Dù rất tự tin nhưng Solsa cũng cho rằng còn quá sớm để khẳng định MU là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League, ngôi vương MU đang rất khát khao sau 8 năm không giành được.

Solskjaer nói thêm, “Không có ai tham gia vào cuộc đua vô địch chỉ sau 15 trận. Tất nhiên, bạn có thể mất cơ hội tham gia cuộc đua trong 10 trận đầu tiên. Chúng tôi chỉ có thể bắt đầu nói về điều đó vào tháng 3 hoặc 4”.

MU đang "vào phom". ẢNH: AP

Solsa cũng thông cảm với trận thua đau đúng phút cuối cùng của trận đấu. MU kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Wolves lại dứt điểm trúng đích nhiều hơn. Thủ môn De Gea có ngày thi đấu thăng hoa khi từ chối mọi cơ hội của Wolves.

Solsa nói, “Tôi thấy cảm thông cho Wolverhampton. Họ chỉ có 1 nghỉ ngày để hồi phục và điều đó có gì đó không đúng. Tôi nghĩ rằng họ xứng đáng có ít nhất hai ngày nghỉ giữa hai trận đấu”.

Rõ ràng các cầu thủ Wolves và cả MU đều rất mệt mỏi, điều đó thể hiện trên từng bước chạy của họ trên sân. Vào cuối trận, Rayan Ait-Nouri đã bị chuột rút vì kiệt sức.

Solsa chỉ đạo Pogba và Matic trên sân. ẢNH: EPA

Người hùng của Manchester United, Rashford cho biết, “Hậu vệ cánh này đã bị chuột rút vài phút trước đó (trước thời điểm Rashford ghi bàn). Vì vậy, tôi luôn suy nghĩ điều đó trong đầu, tôi luôn muốn đi bóng về phía cậu ấy để xem có thể thay đổi được điều gì hay không. Nó có thể là hành động không đẹp nhưng chúng tôi có thể đạt được kết quả nào đó”.

Trong khi đó, HLV Nuno Espirito Santo của Wolves cho biết, “Đó là bóng đá và nó là quá trình học hỏi. Thật tàn nhẫn vào lúc này nhưng bạn không thể cứ cảm thấy tiếc nuối mãi.

Chúng tôi phải tiếp tục bước về phía trước. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhưng đáng lẽ ra chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn”.

Wolves không thể ngăn cản MU. ẢNH: GETTY

Thắng trận này, Manchester United kết thúc năm 2020 ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League. Ngày 2-1-2021, Manchester United sẽ thi đấu trận đấu tiên của năm mới gặp Aston Villa trên sân nhà Old Trafford ở vòng 17 Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm