Sớm dừng cuộc chơi, HLV Kim Sang-sik nói sự thật về tuyển Việt Nam

(PLO)- Các học trò HLV Kim Sang-sik để lại ấn tượng đẹp ở tinh thần thi đấu nỗ lực hết mình trên sân Basra của Iraq nhưng bấy nhiêu là không đủ cho đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 như cách đây bốn năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Việt Nam đã thua 1-3 trong chuyến đến làm khách trên sân Iraq tại lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo VFF, đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ vì đội bạn được đánh giá cao hơn và minh chứng bằng sự vượt trội ở lịch sử đối đầu.

Đáng chú ý, ngay trước khi trận đấu này diễn ra lúc 1 giờ sáng 12-6 (giờ Việt Nam), thầy trò Kim Sang-sik đã biết chắc mình bị loại, do chủ nhà Indonesia đã thắng Philippines 2-0 và chính thức cùng đội nhất bảng F là tuyển Iraq dắt tay nhau đi tiếp.

Thế nhưng, các tuyển thủ Việt Nam vẫn chơi hết mình ở sân Basra có sức chứa 65.000 khán giả. Chủ nhà Iraq sớm có bàn thắng vào lưới khách sau cú sút xa bất ngờ từ hơn 30 mét của Hussein Ali Haidar ở phút 13. Chỉ vài phút sau, Văn Thanh chuyền bóng hỏng để Mohanad Ali đột nhập vào vòng cấm địa khiến thủ môn Nguyễn Filip có động tác như phạm lỗi. Trọng tài người UAE cho chủ nhà hưởng phạt đền nhưng rất may Mohanad Ali sút bóng chệch cột.

Tuyển Việt Nam
Tuấn Hải có bàn thắng cho tuyển Việt Nam trong hai trận liên tiếp. Ảnh: AN.

Cũng chính Văn Thanh bỏ qua cơ hội gỡ hòa trong hiệp một với pha đối mặt thủ môn Iraq từ đường chuyền như đặt của Đức Chiến lại sút ra ngoài. Giữa hiệp hai, Ali Jasim nhân đôi cách biệt, trước khi Tuấn Hải gỡ lại một bàn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Aymen Hussein đã ấn định 3-1 cho chủ nhà ở phút bù giờ thứ hai.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối khi điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt tại Basra đã không ủng hộ cho trận đấu, khiến cầu thủ hai đội đều gặp khó khăn. Bên cạnh đó, trước khi trận đấu diễn ra, cục diện bảng F cũng đã an bài sau chiến thắng 2-0 của Indonesia trước Philippines nên cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng của các cầu thủ.

Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn khẳng định sự quyết tâm và mục tiêu rất rõ ràng của đội tuyển Việt Nam: “Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thực sự khát khao giành chiến thắng và chúng tôi đã bước vào trận đấu với đúng mục tiêu đó. Chúng tôi cố gắng hết sức để thắng và cũng đã chuẩn bị kỹ các phương án trước trận đấu. Nhưng chúng tôi đã không thành công trước một Iraq mạnh hơn. Chúng tôi có chút thất vọng”.

som-dung-cuoc-choi-hlv-kim-sang-sik-noi-su-that-ve-tuyen-viet-nam (6).jpg
HLV Kim Sang-sik thừa nhận Iraq mạnh hơn tuyển Việt Nam nhưng các học trò ông đã chơi nỗ lực hết sức. Ảnh: AN.

Và với việc không thể đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 để cạnh tranh vé tham dự vòng chung kết sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.

Vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 3-2025 với sự tham dự của 24 đội tuyển và được vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt để tính điểm. 6 đội dẫn đầu tại các bảng sẽ giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027 cùng với 18 đội tuyển đã lọt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 sở hữu vé vào thẳng.

Sáng 12-6, đội tuyển Việt Nam lên đường trở về nước. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ dừng chân nối chuyến tại Doha (Qatar) và dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 13-6. Các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để tiếp tục thi đấu tại giai đoạn còn lại của các giải chuyên nghiệp. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào các khung FIFA Days tháng 9, 10, 11 để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á – ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm