Thật khó để có thể diễn tả được hết cảm xúc của thầy trò HLV Gustavo Poyet lúc này, nhưng chỉ cần biết rằng Sunderland đã có màn lội ngược dòng trụ hạng được xem là vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Premier League.

Sunderland trụ hạng trước sự ngỡ ngàng của không ít người
Cách đây tròn một tháng, sau khi Sunderland thảm bại 1-5 dưới tay Tottenham, ngay cả những người có niềm tin cao nhất cũng không nghĩ đội bóng này có thể trụ hạng thành công. Thậm chí, chỉ 4 vòng đấu trước, “Mèo đen” vẫn còn ngụp lặn ở vị trí chót BXH.
Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác sau khi họ cầm hòa Man City 2-2, thắng Chelsea 2-1, vượt Cardiff City 4-0, đánh bại Man Utd 1-0 và giờ là thắng West Brom với tỉ số 2-0. Tất cả đã giúp Sunderland từ việc bị đội bóng xếp áp chót bỏ xa nhiều điểm trên bảng xếp hạng ở vòng đấu thứ 33 và tưởng chừng vô vọng trong cuộc chiến trụ hạng, hiện đã chễm chệ ở vị trí thứ 14 và giành quyền trụ hạng sớm 1 vòng.
Càng đáng nể hơn, để thực hiện hành trình trụ hạng thần kỳ trong vỏn vẹn 5 trận đấu cuối mùa giải này, “Mèo đen” đã chiến đấu rất ngoan cường trước những đội bóng thuộc Top đầu của giải Ngoại hạng. Chính sự lỳ lợm đã giúp Sunderland tránh được việc trở lại với giải Championship.
Quay trở lại trận đấu với West Brom vào đêm qua, dù phải đụng độ với một đối thủ cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm và rất khát điểm để trụ hạng nhưng Sunderland vẫn có màn thi đấu trên cơ.
Ngay khi hiệp một chưa kết thúc, cục diện trận đấu đã an bài khi Jack Colback và Fabio Borini lần lượt nổ súng giúp Sunderland giành được chiến thắng với tỉ số cách biệt. Với 3 điểm kiếm được, Sunderland hiện có 38 điểm sau 37 vòng, hơn nhóm “cầm đèn đỏ” tới 5 điểm trong khi mùa giải chỉ còn một vòng nữa là kết thúc.
Theo Quyết Thắng (Bongdaso)