Tài xế mất xe vì ly cà phê của khách

Ngày 23-12, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra, truy xét theo trình báo vụ việc người đàn ông hành nghề xe ôm nghi bị chuốc thuốc mê, cướp tài sản.

Theo trình báo, trưa 19-11, anh PVT (29 tuổi, tạm trú tỉnh Bình Dương, làm nghề lái xe ôm) ngồi chờ khách ở trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Lúc này, một người nam (chưa rõ danh tính) đến yêu cầu anh T. chở đến khu vực cầu vượt Ngã Tư Ga, quận 12. Trên đường đi, hai bên có trò chuyện qua lại.

Đến địa điểm trả khách, người này rủ anh T. vào quán cà phê vỉa hè trên đường Hà Huy Giáp để uống nước.

Vị khách gọi hai ly cà phê sữa đá mời anh T. Anh T. chưa kịp uống thì người này đưa 60 ngàn đồng nhờ đi mua hai hộp cơm về ăn.

Sau khi ăn cơm, uống cà phê, anh T. ngủ thiếp đi. Đến 17 giờ, anh T. tỉnh lại thì tá hỏa phát hiện xe máy đã mất, vị khách cũng không ở quán.

Anh T. quá mệt mỏi và không nhớ được rõ sự việc xảy ra nên đi về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau, anh mới đến công an phường Thạnh Lộc, quận 12 trình báo.

Hiện vụ việc đang được điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm