Tên cướp dùng… bút cướp ở trường tiểu học

Khoảng 1h ngày 16-10-2016, Dũng điều khiển xe máy mang theo 1 dao rọc giấy đến trường tiểu học VP 2 (thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương) để chiếm đoạt tài sản.

Khi đến trường, Dũng để xe bên ngoài rồi trèo hàng rào vào phòng bảo vệ. Thấy cửa phòng không khóa, Dũng đẩy cửa thì thấy anh Phan Hòa Nhã đang nằm ngủ. Nghe tiếng động, anh Nhã thức dậy truy hô, Dũng giơ dao lên khống chế nên anh Nhã sợ không dám chống cự.

Bị cáo Đỗ Quốc Dũng trước vành móng ngựa

Thấy vậy, Dũng đến lấy điện thoại di động hiệu Nokia đang để bên cạnh anh Nhã bỏ vào túi rồi quay sang lấy bao đồ chứa 1 máy khoan, 1 máy cắt men cầm tay, 1 máy mài, 1 cuộn dây điện 2.5mm dài 100m của anh Huỳnh Văn Khánh đang gửi tại phòng bảo vệ rồi đi ra ngoài, làm rớt lại lưỡi dao.

Anh Nhã chạy theo ra ngoài truy hô thì có anh Phan Văn Sơn và Phan Tất Nhiên chạy ra. Thấy mọi người, Dũng lấy trong túi ra một cây viết giơ lên làm mọi người tưởng hung khí nên không ai dám lên tiếng rồi Dũng mang tài sản lên xe máy tẩu thoát. Theo định giá, tổng giá trị tài sản là 1.981.000 đồng.

Qua truy xét, đến ngày 19-10-2016 thì bắt được Dũng. Tại cơ quan điều tra Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm