Chelsea đã ở rất gần ngưỡng cửa tứ kết Champions League khi họ thi đấu hơn người so với đối thủ PSG, đồng thời hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên, Chelsea lại chết trước cửa thiên đường từ hai quả phạt góc. Trong đó, bàn thua quyết định là khó hiểu nhất khi thay vì kèm sát cầu thủ đối phương, đội trưởng Chelsea lại đi kèm.. đồng đội của mình là Gary Cahill. Kết quả, Thiago Silva lợi dụng sơ hở đó thoải mái đánh đầu ghi bàn thắng san bằng tỉ số 2-2, buộc Chelsea phải chia tay đấu trường Champions League trong cay đắng.
Phút 114 hiệp phụ thứ 2, trong tình huống đá phạt góc, thay vì kèm cầu thủ đối phương, đội trưởng John Terry lại đi kèm đồng đội của mình là Cahill.
Nhờ đó, Thiago Silva có thể rảnh chân bật cao hơn Terry đánh đầu lái bóng vào góc cao...
... trong sự bay người tuyệt vọng của thủ thành Thibaut Courtois.
Bàn thắng "vàng" của đội trưởng PSG san bằng tỉ số 2-2 góp phần giúp đội nhà loại Chelsea khỏi Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3 sau 2 lượt trận).
Các cầu thủ Chelsea chia tay đấu trường Champions League trong cay đắng.