Sau chức vô địch Tiger Cup 2002, người Thái đã tính đến cửa vượt ngưỡng “ao làng” Đông Nam Á với suy tưởng đã chán đăng quang vì không có đối thủ. Tuy nhiên, sự sa sút của nền bóng đá lẫn tính chủ quan của nhiều cầu thủ khiến họ “xì hơi” trước các đội bóng quen thuộc.
Với quyết tâm đưa một bảng đấu về sân nhà, người Thái đang rất muốn lấy lại ngôi vua lần lượt rơi vào tay Singapore, Việt Nam và Malaysia. Sự khao khát ấy còn thể hiện rõ ràng qua lời hiệu triệu của chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - ông trùm bóng đá Worawi Makudi giao cho thầy trò Schafer phải vô địch bằng mọi giá.
HLV Schafer chắc chắn sẽ hiểu hoặc là giúp Thái Lan lên ngôi hoặc ông phải mất ghế.
Khó khăn của HLV Schafer là chỉ vừa xong giải Thai-League thì cầu thủ phải tập trung mà không có thời gian nghỉ ngơi nên ông sợ quá tải như những mùa trước.
Người Thái từng nhiều lần đánh mất mình vì ngao ngán cứ mãi ở vùng trũng nhưng khi họ khát vàng Đông Nam Á trở lại sẽ rất nguy hiểm và “nạn nhân” đầu tiên có thể là Philippines.
| HLV Schafer (Thái Lan): Chúng tôi chỉ có mỗi mục tiêu là vô địch AFF Cup. Chúng tôi muốn thắng tất cả trận đấu. Philippines có thể gây khó khăn cho Thái Lan với dàn cầu thủ ngoại nhập tịch nhưng cầu thủ của tôi sẽ biết cách trị họ. HLV Weiss (Philippines): Không bao giờ dễ dàng cho bất cứ đội bóng nào trên sân khách lại đối đầu với nhiều cầu thủ giỏi như Thái Lan, một thế lực lớn ở làng bóng Đông Nam Á. |
ĐĂNG HUY