Thái Lan vỡ kế hoạch vì tuyển Việt Nam

Đánh bại Philippines với tổng tỷ số 3-0 ở bán kết, Thái Lan dự tính rời thủ đô Bangkok và di chuyển xuống tỉnh Chaiyaphum để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. HLV Kiatisak Senamuang muốn các học trò tập trung vào chuyên môn thay vì bị xao nhãng bởi các yếu tố bên ngoài trong thời gian ở lại Bangkok.

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Kasem Jaliyawatwong cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên khi Malaysia lọt vào trận chung kết. Bởi sau trận đấu tại Shah Alam, chúng tôi chắc mẩm đối thủ sắp tới của mình là Việt Nam và đã lên phương án đối đầu với họ ở lượt đi chung kết trên sân nhà ngày 17/12 tới đây. Nhưng dù sao chơi trên sân của Malaysia cũng không phải điều gì đó xa lạ, chúng tôi thậm chí từng đoạt HC vàng môn bóng đá nam SEA Games 2001 tại Kuala Lumpur (Malaysia)". 

712994-9811-1418403107.jpg

HLV Kiatisak (đỏ) và tuyển Thái Lan đãchuẩn bị cho trận chung kết AFF Cup 2014 với tuyển Việt Nam chứ không phải Malaysia. Ảnh:Bangkok Post.

Ở vòng bảng, Thái Lan từng ngược dòng thắng Malaysia với tỷ số 3-2 và HLV Kiatisak tin tưởng đội bóng của ông sẽ tiếp tục vượt qua đối thủ thêm một lần nữa để đoạt ngôi vô địch.

Nếu vô địch AFF Cup sau 12 năm chờ đợi, tuyển Thái Lan sẽ nhận cơn mưa tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và các nhà tài trợ. Trong đó có 6,4 triệu bath tiền thưởng từ AFF, cộng thêm khoản tiền thưởng treo từ trước giải trị giá 5 triệu bath của FAT và 7 triệu bath từ nhà tài trợ Lohtong Holding. Sau khi vượt qua vòng bảng cũng như trận bán kết, thầy trò Kiatisak nhận 4,6 triệu bath từ FAT. Như vậy, tối thiểu họ có thể nhận tổng cộng 23 triệu bath (hơn 14 tỷ đồng).

714272-heroa-6314-1418403107.jpg

Cổng thông tin bán vé AFF Cup 2014 của FAT đã bán hết số vé xem trận đấu ngày 17/12 chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ.Ảnh chụp màn hình.

Dưới thời Kiatisak cầm quân, bóng đá Thái Lan liên tiếp gặt hái thành công với HC vàng SEA Games 2013, bán kết ASIAD 17 và bây giờ là trận chung kết AFF Cup 2014. Điều này đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ trở lại của CĐV Thái Lan.

Chỉ sau hai tiếng mở cửa bán vé trên địa chỉ thaiticketmajor.com, FAT đã bán hết toàn bộ 49.000 vé cho người hâm mộ, trong khi nhiều người thất vọng vì không kịp sở hữu tấm vé vào sân ủng hộ đội nhà.   

Trước giờ bán vé sáng 12/12, FAT nâng mức giá từ 100, 200, 300 và 500 bath (trận bán kết) lên mức giá 150, 250, 350 và 700 bath. Tuy nhiên mức giá đó vẫn rẻ nhất tại Đông Nam Á.

Theo Anh Tuấn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm