Thẩm mỹ viện phi tang xác khách hàng

Chiều 22-10, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp BS Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường (45 Giải Phóng, Hà Nội). Ngày 19-10, Tường là người trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền (ngụ 36 Hàng Thiếc, Hà Nội). Khi phát hiện chị Huyền tử vong trên bàn mổ, Tường không thông báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng mà tổ chức quăng xác nạn nhân xuống sông Hồng. Hiện thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy.

Bác sĩ vô lương

Tại cuộc họp báo chiều 22-10, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội, cho biết: PC45 bắt đầu nắm được thông tin vụ án từ 23 giờ ngày 19-10, khi nhận tin báo có một xe Honda Lead màu đen BKS 30K2-8747 đổ nghiêng trên vỉa hè đường Cổ Linh (Thạch Bàn, quận Long Biên). Lúc này chìa khóa vẫn cắm vào ổ điện, trên xe có treo một túi xách nhỏ trong đó có hai thẻ ATM, một điện thoại Nokia màu đỏ và một chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Thanh Huyền. Ngay khi phát hiện chiếc xe, một nhân chứng đã báo cho gia đình nạn nhân thông qua điện thoại của chị Huyền. Ngay lập tức, gia đình chị Huyền trình báo với Công an phường Thạch Bàn.

Thẩm mỹ viện phi tang xác khách hàng ảnh 1

Thẩm mỹ viện Cát Tường, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Đến ngày 21-10, sự việc cơ bản được PC45 Hà Nội làm sáng tỏ. Theo đó, sáng 18-10, chị Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường đề nghị phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng và nâng ngực. Chị Huyền đã đặt cọc 50 triệu đồng và nhận giấy hẹn đến phẫu thuật vào 10 giờ sáng 19-10.

Đúng hẹn, chị Huyền đến thẩm mỹ viện làm thủ tục chuẩn bị phẫu thuật. Khoảng 12 giờ, BS Nguyễn Mạnh Tường và ba y tá của trung tâm gồm chị Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa và Nguyễn Ngọc Thư đã gây mê, hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền. Theo lời khai ban đầu, Tường dùng kim tiêm dung tích 50 cc hút khoảng 11 ống mỡ, sau đó bơm lượng mỡ vừa hút được vào hai ngực của chị Huyền. Đến 16 giờ, ca phẫu thuật hoàn thành, chị Huyền được ba nhân viên trên đưa ra ngoài nằm nghỉ.

Thẩm mỹ viện phi tang xác khách hàng ảnh 2

Công an dẫn giải Nguyễn Mạnh Tường (giữa) đến tái diễn hiện trường vụ ném xác phi tang tại cầu Thanh Trì. Ảnh: CTV

Tới 16 giờ 30, chị Huyền có biểu hiện co giật chân tay, sùi bọt mép. Tường đã trực tiếp tiêm thuốc chống sốc cho chị Huyền, sau đó rời khỏi thẩm mỹ viện. Đến 17 giờ 45 phút, chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch yếu và các nhân viên đã thông báo cho Tường. Bác sĩ này quay lại thẩm mỹ viện hướng dẫn nhân viên truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Khi thấy chị Huyền tử vong, Tường cho nhân viên của thẩm mỹ viện về rồi cùng một số người tẩu tán đồ đạc, giấy tờ, hồ sơ có liên quan trên máy tính.

Tối cùng ngày, Tường cùng nhân viên bảo vệ là Đào Quang Khánh (cũng đã bị PC 45 bắt khẩn cấp - PV) mang xác chị Huyền xuống ô tô 29A-488.81. Khánh chạy xe máy của chị Huyền đi trước, Tường lái ô tô đi sau, vòng lên đê Vĩnh Tuy và sang Cổ Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên). Sau đó, Khánh vứt xe máy lại đường Cổ Linh và lên ô tô cùng Tường chở xác chị Huyền vòng lên đường đê đi về phía cầu Thanh Trì. Đến 23 giờ 30, từ giữa cầu Thanh Trì, Tường cùng Khánh khiêng xác chị Huyền vứt xuống sông.

Theo Đại tá Giáp, cùng với việc bắt khẩn cấp Tường, PC45 đã triệu tập 10 trong số 20 nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường để phục vụ điều tra. “Hành vi ném nạn nhân xuống sông của BS Tường là đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp này, lẽ ra Tường phải đưa chị Huyền đi bệnh viện cấp cứu bởi có thể nạn nhân lúc này vẫn còn sống” - Đại tá Giáp cho biết.

Thẩm mỹ viện chưa được cấp phép

Đại tá Giáp thông tin thêm: Nguyễn Mạnh Tường sinh năm 1973, thường trú tại 66A Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, hiện là bác sĩ khoa Ngoại của BV Bạch Mai (Hà Nội). Tháng 4-2013, Tường mở thẩm mỹ viện Cát Tường gồm có 20 nhân viên, được cấp giấy phép kinh doanh nhưng chưa có giấy phép của Sở Y tế TP Hà Nội để hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội, cũng khẳng định: Thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động chui, không có giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ. Ông Cường cho biết Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Chiều 22-10, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ vụ việc, báo cáo Bộ Y tế trước ngày 25-10. Do bộ trưởng Bộ Y tế đang đi công tác tại Philippines, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên sẽ ký văn bản thay mặt ngành y tế chia buồn với gia đình nạn nhân và xin lỗi toàn thể nhân dân.

Theo anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của chị Huyền, ngày 19-10 là ngày nghỉ (thứ Bảy) nhưng vợ anh bảo đi ra ngoài có chút việc, không nói cụ thể là đi đâu. Khoảng 9 giờ cùng ngày, chị Huyền có gọi điện thoại về nói rằng ở nhà ăn cơm trước, không phải đợi. Đến khoảng 11 giờ, anh Huy gọi điện thoại lại cho vợ thì không liên lạc được.

T.PHÚ - N.DÂN - H.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm