Than Khoáng Sản VN thách thức các 'bà lớn'

Trước khi giải khởi tranh, các học trò HLV Đoàn Minh Hải không được đánh giá cao bằng đương kim vô địch TP.HCM I, “cựu nữ hoàng” Hà Nội I hay Phong Phú Hà Nam vừa có cuộc lột xác khi HLV người Nam Định Nguyễn Thế Cường về thay nữ tướng Văn Thị Thanh (hai mùa liền vào giờ chót để vuột mất chức vô địch) trên băng ghế chỉ đạo.

Trận đấu thăng hoa nhất của các cô gái vùng Than chính là chiến tích hạ TP.HCM I tỉ số 2-0 ngay ngày khai mạc giải. Tiếp đến, TP.HCM II tiếp tục trở thành bại tướng của Than Khoáng Sản VN trước khi đội bóng này “làm gỏi” tân binh Sơn La bốn bàn không gỡ.

Giải bóng đá nữ quốc gia sôi động hơn với sự vùng dậy của các đội kèo dưới.

Giành tổng cộng 9 điểm ba sau trận, Than Khoáng Sản VN chễm chệ chiếm giữ ngôi đầu, bất chấp các đối thủ ứng viên lót tót phía sau.

Ngoài đương kim vô địch TP.HCM I, Than Khoáng Sản VN chưa đụng trận với hai đội mạnh Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam nên chưa thể đánh giá hết trình độ. Tuy nhiên với những gì đã làm được, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải đang gây nên hiện tượng thú vị tại lượt đi Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

Trong khi Phong Phú Hà Nam lẫn Hà Nội I chật vật phía dưới thì Than Khoáng Sản VN tiếp tục tạo hiện tượng tại giải bóng đá nữ. Ảnh: PHẠM HUY

Kết quả hai trận đấu cuối lượt ba, Phong Phú Hà Nam sau hiệp 1 chật vật đã siết lại đội hình ở hiệp 2 để giành trận thắng 3-0 trước Hà Nội II. Các bàn thắng lần lượt do Phạm Thị Tương (phút 63), Phạm Thị Liễu (phút 89 và 90+3) giúp Phong Phú Hà Nam tích cóp 7 điểm, vượt trên Hà Nội I và TP.HCM I chiếm giữ ngôi nhì bảng.

Ngôi đầu dự báo sẽ đổi chủ khi Than Khoáng Sản VN và Phong Phú Hà Nam gặp nhau lượt 4 (ngày 21-1). Trong khi đó, nhiệm vụ của thầy trò HLV Đoàn Kim Chi nhẹ nhàng hơn khi chỉ tiếp đội yếu TNG Thái Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm