Bình luận

Thắng 1 trận đánh và thắng 1 cuộc chiến

(PLO)-  Sau trận đầu bảng A đánh bại U-23 Indonesia 3-0 một cách rất ấn tượng, các học trò của HLV Park Hang-seo bỗng chựng lại với hạn bàn thắng trước hai đối thủ kèo dưới Philippines và Myanmar (đề u bị loại sau vòng bảng) .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận đầu bảng A đánh bại U-23 Indonesia 3-0 một cách rất ấn tượng, các học trò của HLV Park Hang-seo bỗng chựng lại với hạn bàn thắng trước hai đối thủ kèo dưới Philippines và Myanmar (đều bị loại sau vòng bảng).

HLV Park Hang-seo cũng nhiều lần tỏ ra bực tức trước những câu hỏi mang tính truy vấn của truyền thông và có lúc ông đỏ mặt đứng bật dậy trong những cuộc họp báo “ném” lại một câu: “Các bạn chỉ thích thứ bóng đá chiến thắng!”.

HLV Park Hang-seo hướng các học trò đến việc thắng một cuộc chiến chứ không chỉ một trận đấu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo hướng các học trò đến việc thắng một cuộc chiến chứ không chỉ
một trận đấu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Với cương vị của một nhà cầm quân, nhất là tại những giải đấu với mục tiêu vô địch là phải “thắng một cuộc chiến” chứ không thể “thắng một trận đánh”.

HLV Park Hang-seo muốn bảo vệ ngôi vô địch SEA Games bằng việc san bằng tất cả. Tuy nhiên, ai nhìn vào cũng thấy ngoài ba cầu thủ trên 23 tuổi gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, còn lại nhiều cầu thủ U-23 tuổi rất non.

Nếu xét những cầu thủ dưới 23 tuổi thì kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ Thái Lan, Indonesia và cả Malaysia có mặt bằng chung dày dạn hơn học trò củaông Park. Vậy nên phải tính làm sao để đạt được mục tiêu cho từng trận và đi hết hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Với thực tế và thực lực như đã thể hiện ở vòng bảng, ai cũng thấy HLV Park Hang-seo và học trò của ông đang gặp thách thức lớnvà rất áp lực. Ông Park có những lúc muốn học trò của mình chơi áp đặt kiểu tư thế nhà vô địch nhưng gặp rất nhiều trở ngại. Thậm chí, ông phải “giật gấu vá vai” với những gì mình có.

Cũng có ý kiến cho rằng sau khi thắng Indonesia 3-0 ở trận ra quân bảng A, ông Park đã thấy cửa vào bán kết và bắt đầu “thực thi chiến lược” ẩn mình (!?). Chắc chắn để đối đầu với cấp độ khó ở bán kết và cả chung kết thì không thể lộ hết các con bài hay các mảng miếng bằng thứbóng đá lúc nào cũng dốc hết sức để thắng và thắng đẹp, thắng đậm.

Nên nhớ là HLV Park Hang-seo và đội ngũ giúp việc của ông, nhất là “cánh tay mặt” Lee Yong-jin không phải dạng vừa.

Thắng một cuộc chiến mới là quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm