Olympic Việt Nam - Olympic Mông Cổ: 4-2

Thắng dễ và để thủng lưới cũng dễ

(PLO)- Không có quá nhiều khó khăn cho các tuyển thủ hầu hết dưới 20 tuổi của đội tuyển Olympic Việt Nam ghi bốn bàn vào lưới Mông Cổ nhưng hai bàn thua đến cũng dễ cho thấy sơ suất lớn của họ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đá trận khai mạc ASIAD 19 vào chiều 19-9 gặp đội bóng dưới cơ Mông Cổ được ví như lót đường là không thể dễ dàng hơn cho Olympic Việt Nam (VN) khi trong bảng B còn hai ông lớn Saudi Arabia và Iran. Thực tế các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có màn trình diễn thoải mái trên sân Linping tại Hàng Châu (Trung Quốc) nhưng lại để thua hai bàn không đáng.

Siêu dự bị ở V-League làm khó Mông Cổ

Tiền đạo 23 tuổi Nhâm Mạnh Dũng bị đau mắt đỏ, thủ quân Bùi Sỹ Huy 25 tuổi không ra sân, HLV Hoàng Anh Tuấn đã trao băng đội trưởng cho thủ môn Quan Văn Chuẩn cùng hầu hết đồng đội dưới 20 tuổi giao chiến với Olympic Mông Cổ. Và trước một đối thủ nhẹ ký vừa thua U-23 Campuchia 1-2 ở vòng loại U-23 châu Á, các tuyển thủ trẻ VN chơi bóng thảnh thơi như một buổi tập.

Có rất nhiều cái tên lạ của Olympic VN xuất hiện trong đội hình xuất phát bên cạnh một số cầu thủ từng đá SEA Games hay vòng loại U-23 châu Á. Tuy nhiên, họ đều là những quân bài siêu dự bị tại V-League như tiền đạo Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Đức Anh, Đức Việt, Quan Văn Chuẩn… hay chỉ đá giải hạng Nhất như Đình Bắc, Thanh Nhàn.

Khi các học trò khởi động trên sân Linping, HLV Hoàng Anh Tuấn thoải mái chụp ảnh và chia sẻ lên trang cá nhân sự bất chợt: “Nhớ không khí cổ vũ của khán giả quê nhà, nhớ những khán đài rực đỏ”. Và mặc dù không có nhiều cổ động viên như ở nhà, Olympic VN vẫn ra sân đầy khí thế.

Những cầu thủ dự phòng từ V-League đến các đội tuyển quốc gia không quá khó áp đặt thế trận với kiểu đá kiểm soát bóng chặt chẽ, chú trọng phối hợp nhóm nhỏ nhuần nhuyễn và thỉnh thoảng gây đột biến từ đường chuyền dài khiến đối phương không có nhiều phương án chống đỡ.

15_BAICHINH_VN_MongCo_muagon_SEP_2023_890.jpg
Quốc Việt với cú đúp vào lưới Mông Cổ. Ảnh: HOÀNG ANH

Bốn bàn thắng dễ và hai bàn thua lãng

Đội hình 3-4-3 của Olympic VN tương tự các đội tuyển quốc gia của HLV Troussier vận hành trơn tru với những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo và tốc độ hơn hẳn Mông Cổ. Quốc Việt ở phút thứ 3 và 30 sút tung lưới Mông Cổ với những cú ra chân sấm sét.

Hơn 35 phút, Mông Cổ mới có một pha sút cầu môn không đủ làm khó Văn Chuẩn. Thậm chí, HLV Hoàng Anh Tuấn còn tính xa hơn cho hai trận sau khi Khuất Văn Khang vừa nâng cách biệt 3-0 ở phút 41 đã thay luôn ra ngoài dưỡng sức và sau đó tận dụng đủ năm lần thay người.

Bất ngờ lớn nhất trong trận này chính là khi chưa có nhiều cầu thủ chạm bóng ở đầu hiệp 2 thì Temulen đã thoát xuống trong thế không ai kèm và sút hiểm hóc làm tung lưới Văn Chuẩn.

Trật tự sớm thiết lập trở lại khi Võ Nguyên Hoàng vừa vào sân thay người đã ghi bàn nâng tỉ số lên 4-1, sau rất nhiều lần, đồng đội anh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Olympic VN thêm một lần trả giá ở phút bù giờ cuối cùng khi cả hàng phòng ngự lẫn thủ môn Văn Chuẩn không kịp thấy Batmunkh tung chân trong vòng cấm thật mạnh, ấn định 2-4 cho Mông Cổ.•

Đủ điều kiện xét tuyển vào vòng knock out

HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: “Tôi biết người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng Olympic VN sẽ tạo được chiến tích tựa như Thường Châu năm 2018, đánh dấu một thế hệ cầu thủ tài năng cũng như sự phát triển vượt bậc của bóng đá VN. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước, dù biết giải đấu này là thử thách cực đại”. Thắng Mông Cổ như cữ dượt đủ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tham gia xét tuyển nếu không qua được hai đối thủ còn lại. Thách thức phía trước rất lớn khi cả Iran lẫn Saudi Arabia đều được đánh giá khó chơi và rất mạnh. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm