Bán kết FA Cup, Chelsea – Crystal Palace (2-0)

Thắng khó Crystal Palace, Chelsea hẹn Liverpool ở chung kết FA Cup

(PLO)- Hai bàn thắng của  Loftus-Cheek và Mason Mount đã giúp Chelsea hạ Crystal Palace 2-0 ở bán kết FA Cup và hẹn gặp Liverpool ở chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (18-4), Chelsea gặp Crystal Palace trong trận bán kết 2 FA Cup trên sân vận động quốc gia Anh Wembley.

Chelsea tất nhiên được đánh giá cao hơn Crystal Palace rất nhiều. Tuy nhiên, kèo dưới Crystal Palace dưới thời HLV Patrick Vieira là đội bóng rất khó chịu.

Crystal Palace gây rất nhiều khó khăn cho Chelsea. ẢNH: AFP

Crystal Palace gây rất nhiều khó khăn cho Chelsea. ẢNH: AFP

Bằng chứng là họ lọt vào tới tận trận bán kết FA Cup năm nay và tạo nên 45 phút đầu tiên của trận đấu với thế trận ngang ngửa trước đội bóng hùng mạnh Chelsea.

Hai đội nhập cuộc đầy thận trọng và tạo nên thế trận khá nhàm chán với rất ít tình huống nguy hiểm được tạo ra. Chelsea cầm bóng nhiều hơn nhưng gần như không tạo được bất cứ cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành Crystal Palace.

Thầy trò HLV Thomas Tuchel thi đấu bế tắc đến nỗi ngôi sao Kai Havezt phải ngã giả vỡ trong vòng cấm để tạo sự khác biệt.

Kai Havertz ngã vờ trong vòng cấm. ẢNH: AFP

Kai Havertz ngã vờ trong vòng cấm. ẢNH: AFP

Tất nhiên, với công nghệ ngày nay thì tiền đạo người Đức có ngã hàng trăm lần như thế cũng không thể giúp được gì cho Chelsea. Không những thế, trọng tài Anthony Taylor còn phát hiện ngay tiểu xảo của Havezt và tặng cho ngôi sao người Đức chiếc thẻ vàng.

Trong khi đó, Crystal Palace thi đấu rất chặt chẽ ở tuyến dưới và chờ cơ hội phản công khi mà họ sở hữu hàng công không thể xem thường. Chính Crystal Palace là đội tạo nên tình huống nguy hiểm nhất và cũng là duy nhất của hiệp đấu.

Phút 36, Kouyate tung cú sút hiểm trong vòng cấm nhưng Mendy với sải tay dài đã xuất sắc đổ người đẩy bóng cứu thua, Mateta lập tức băng vào đá bồi đưa bóng trúng cột dọc nhưng anh cũng đã rơi vào thế việt vị. Tỉ số sau 45 phút đầu tiên của trận đấu là 0-0.

Mendy đổ người đẩy bóng cứu thua cho Chelsea. ẢNH: DAILY MAIL

Mendy đổ người đẩy bóng cứu thua cho Chelsea. ẢNH: DAILY MAIL

Bước sang hiệp hai, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Và vẫn là Crystal Palace có cơ hội trước nhưng pha dứt điểm của Kouyate lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Mendy. Trong thế trận chặt chẽ đó, bản lĩnh của ông lớn của Chelsea đã tạo nên sự khác biệt.

Phút 65, từ nỗ lực hãm thành, Kai Havezt có đường chuyền vào trong, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Loftus-Cheek tung cú sút quyết đoán chạm người cầu thủ Crystal Palace khiến thủ môn Butland bất lực nhìn bóng chui vào lưới. 1-0 cho Chelsea.

Loftus-Cheek ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea. ẢNH: GETTY
Loftus-Cheek ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea. ẢNH: GETTY

Loftus-Cheek ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea. ẢNH: GETTY

Lúc này, Crystal Palace buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng khi Crystal Palace còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Mendy thì họ lại bị thủng lưới bàn thứ hai.

Phút 76, Werner và Mason Mount phối hợp với nhau xé toang hàng phòng ngự Crystal Palace để rồi Mount tung ra cú sút sệt đưa bóng vào góc “chết” ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea. Khoảng cách lúc này là quá an toàn với The Blues khi mà thời gian còn lại của trận đấu là không nhiều.

Mount đệm lòng vào góc lưới ghi bàn thứ hai cho Chelsea. ẢNH: REUTERS

Mount đệm lòng vào góc lưới ghi bàn thứ hai cho Chelsea. ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Crystal Palace vẫn chơi đầy nỗ lực với phương châm còn nước còn tát. Vài phút sau bàn thua thứ hai, xuất phát từ quả đá phạt góc, bóng được treo vào, Andersen bật cao đánh đầu trong thế trống trải cách khung thành chưa đến 5m nhưng bóng lại đi vọt xà khó tin.

Những phút bù giờ cuối trận, tận dụng Crystal Palace dâng cao tìm bàn thắng, Chelsea thực hiện những pha phản công rất sắc sảo và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm.

Đầu tiên, Werner nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi căng vào cho Lukaku đệm bóng cận thành trúng cột dọc bật ra, Ziyech lao vào sút bồi nhưng trúng người hậu vệ Crystal Palace chơi lăn xả dùng thân che chắn khung thành.

Lukaku dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc. ẢNH: AFP

Lukaku dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc. ẢNH: AFP

Sau đó, trung vệ Rudiger có tình huống sút bóng ở cự ly rất gần nhưng một lần nữa hàng thủ Crystal Palace đã dùng thân mình chắn bóng thành công.

Cuối cùng là pha đệm bóng đi vọt xà của Timo Werner. Sau tình huống này, trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận bán kết FA Cup giữa Chelsea và Crystal Palace.

Với chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Liverpool, đội đã thắng Manchester City 3-2 ở bán kết vào ngày hôm qua.

Trận chung kết FA Cup giữa Chelsea và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 14-5 trên sân vận động quốc gia Anh Wembley.

Chelsea hẹn gặp Liverpool ở chung kết FA Cup. ẢNH: SUN SPORTSS

Chelsea hẹn gặp Liverpool ở chung kết FA Cup. ẢNH: SUN SPORTSS

Đội hình ra sân của hai đội:

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta (C), Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic; Mount, Havertz, Werner.

Dự bị: Kepa, Silva, Sarr, Kante, Loftus-Cheek, Saul, Pulisic, Ziyech, Lukaku.

Bàn thắng: Loftus-Cheek (65’), Mason Mount (76')

HLV: Thomas Tuchel

Crystal Palace (4-3-3): Butland; Ward, Guehi, Andersen, Mitchell; Kouyate, McArthur (C), Schlupp; Zaha, Eze, Mateta.

Dự bị: Guaita, Clyne, Kelly, Tomkins, Milivojevic, Olise, Ayew, Edouard, Benteke.

HLV: Patrick Vieira

Trọng tài: Anthony Taylor

Sân vận động: Wembley

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm