U-23 Việt Nam - U-23 Indonesia: 3-0

Thắng lớn hướng đến mục tiêu vàng

(PLO)- Hoàng Đức như ông chủ ở giữa sân trong sự “truy sát” của các cầu thủ U-23 Indonesia còn hai đàn anh trên 23 tuổi khác là Tiến Linh và Hùng Dũng lần lượt khiến đối thủ ôm hận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉ số trận ra quân SEA Games 31 vừa vặn bằng với trận chung kết hơn hai năm trước và lần này nhờ công rất lớn của ba tuyển thủ quốc gia tăng cường cho U-23 Việt Nam (VN). Rất dễ thấy lối chơi của các cầu thủ trẻ vận hành trơn tru và tự tin hẳn bên cạnh sự sắc sảo của Hoàng Đức, Hùng Dũng ở giữa sân và Tiến Linh ở tuyến trên.

Tiến Linh mở tỉ số và Hùng Dũng nâng lên 2-0 trong hiệp 2 và nhiều cơ hội khác khiến hàng thủ Indonesia chống đỡ vất vả. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiến Linh mở tỉ số và Hùng Dũng nâng lên 2-0 trong hiệp 2 và nhiều cơ hội khác khiến hàng thủ Indonesia chống đỡ vất vả. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đông đảo khán giả đã ngồi kín sân Việt Trì (Phú Thọ) để mong một chiến thắng của U-23 VN ở trận mở màn SEA Games 31 đầu xuôi đuôi lọt. Tuy nhiên, các học trò ông Park nhập cuộc không dễ dàng khi đồng nghiệp Indonesia không ngần ngại đá rắn, đá rát như phá lối chơi của đối phương.

Đội U-23 VN ở trận ra quân SEA Games 31 dưới sức nóng khủng khiếp của khoảng 18.000 khán giả trên sân Việt Trì vừa vui vừa hồi hộp vì phải chịu rất nhiều áp lực. Họ phải mất gần nửa hiệp đầu mới có thể siết lại thế trận và tìm ra những cơ hội. Như lần Hoàng Anh đi bóng rất sáng xuống sát biên ngang rồi chuyền vào giữa quá ngon lành khiến Văn Tùng giật mình để trôi đi.

Các học trò của ông Park càng đá càng sung với hàng loạt cơ hội ngon ăn treo trên mũi giày.

Học trò của HLV Shin Tae-yong đá mạnh mẽ, không ngại va chạm nhau thật đau như một kiểu dằn mặt đối phương. Có những lỗi trọng tài phát hiện kịp thời, cũng có tiểu xảo của cầu thủ Indonesia mà ông không thể bắt bẻ.

Có những lần khác, U-23 VN đã rất gần bàn thắng như khi Thanh Bình lên tham gia không chiến, hay Hoàng Đức, Tiến Linh sút cầu may cũng làm rối thủ môn Satryo. Cũng có lúc Tiến Linh quá đói bóng nổi cáu với đồng đội.

Rất hay và may cho ông Park ở hiệp 2 sớm đưa Nhâm Mạnh Dũng vào thay Văn Tùng để mong tìm bàn thắng và lần thay người đầu tiên này lập tức phát huy tác dụng. Một cú thả bóng vào khe của Lê Văn Đô đúng tầm di chuyển của Nhâm Mạnh Dũng và tiếp theo là đường chuyền dọn cỗ để Tiến Linh thực hiện cú đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Từ sau phút 54 ấy, các cầu thủ VN chơi bóng hưng phấn và hay hơn. Nhưng phải chờ thêm 20 phút nữa, đội trưởng Hùng Dũng thoát xuống dũng mãnh rồi ra chân rất nhanh nhân đôi cách biệt chỉ một tích tắc trước khi hậu vệ Indonesia kịp can thiệp.

Các học trò của ông Park càng đá càng sung với hàng loạt cơ hội ngon ăn treo trên mũi giày. Tiến Linh đệm bóng cách cầu môn 3 m ra ngoài rất lạ. Hay như cú chạm bóng đầu tiên của Hồ Thanh Minh khi thay Tiến Linh là một pha đánh đầu căng đưa bóng đập cột. Đến lượt Vân Xuân tung cú mập dội xà ngang.

U-23 Indonesia nao núng và run rẩy không còn biết đường chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của chủ nhà. Bàn thắng đến với U-23 VN dễ đến mức Lê Văn Đô chuyền bóng vào giữa, một hậu vệ phá trượt cũng thành một bàn thắng 3-0 ở phút 84.

HLV Park Hang-seo và các học trò có màn khởi đầu với trận thắng to hướng đến mục tiêu giữ HCV SEA Games ngay trên sân nhà.•

Ông Park nóng và lạnh

Gần tan trận đấu mở màn trên sân Việt Trì, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã. HLV Park Hang-seo rất nhanh chân vừa đi vừa chạy từ khu vực kỹ thuật ra tận giữa sân bắt tay các trọng tài, đặc biệt là trọng tài chính Choi Hyun người Triều Tiên. Dường như ông rất muốn xoa xịu “vua sân cỏ” sau nhiều lần trong trận đấu thầy Hàn nóng nảy to tiếng dữ dội. Nhớ hồi chung kết SEA Games 30, các tuyển thủ U-23 VN đã thắng Indonesia 3-0 rồi mà ông Park vẫn cay cú phản ứng trọng tài đến nỗi bị thẻ đỏ lúc cuối trận, không kịp chung vui nóng với học trò. Đêm qua, ông Park đã rất nóng khi các học trò bị chơi xấu nằm sân nhưng cuối trận ông lại rất lạnh với sự tỉnh táo hiếm thấy ra làm lành với các trọng tài. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm