Câu chuyện thể thao

“Thằng mập đánh thằng ốm”

(PLO)- Bầu Đức từng phản ứng gắt gao vụ một ông chủ nhiều đội bóng với câu “năm thằng ốm đánh một thằng mập” khiến nhiều lúc HAGL chỉ “đá cho vui”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bầu Đức từng phản ứng gắt gao vụ một ông chủ nhiều đội bóng với câu “năm thằng ốm đánh một thằng mập” khiến nhiều lúc HAGL chỉ “đá cho vui”. Nay thì nhìn vào lượt đi V-League, nhiều người lại chỉ vào đội Khánh Hòa (cuối bảng) mà nói: “Mùa này, khi thời thế thay đổi thì đấy lại chính là thằng ốm bị nhiều thằng mập đánh”.

Bầu Đức bây giờ chắc chắn không dám nhắc lại câu “năm thằng ốm đánh một thằng mập” nữa, nhất là sau khi HAGL buộc phải đi đến giải pháp chia sẻ quyền lực với bầu Thụy và gắn thêm đầu LPBank vào.

15_CCTT_thangmap_thangom_230_1h.jpg
Khánh Hòa mùa này đơn độc trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong cuộc đua trụ hạng hiện tại, rõ ràng L.HAGL không còn lo đơn độc nữa mà đội bóng đơn chiếc, ít bạn bè nhất giờ là Khánh Hòa khi trận nào cũng phải căng mình ra đá.

Ở V-League tiền ít nhưng biết gói ghém vẫn không sợ bằng vừa đơn độc, ít người chơi và trận nào cũng phải nai lưng ra đá.

Đã ốm thì chớ, lại còn bị mấy thằng mập quây đánh thì đúng là khổ thân đội bóng phố biển mùa này dễ bị đẩy xuống hạng lắm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm