Thắng Newcastle, Man City gây sức ép cho Arsenal

(PLO)- Tận dụng lợi thế sân nhà và phong độ đang ổn định, Man City dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League, qua đó tiếp tục bám sát Arsenal trên bảng xếp hạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, không có gì bất ngờ khi Man City áp đảo thế trận, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chơi pressing ngay khi tiếng còi khai cuộc.

Trước sức tấn công của chủ sân Etihad, Newcastle chỉ biết lùi sâu về phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Sức mạnh của Chích chòe dựa vào tốc độ của hành lang cánh, chính vì thế Man City đã khóa chặt hai vị trí này.

Phil Foden liên tiếp tỏa sáng giúp Man City giành trọn 3 điểm trên sân nhà Etihad. Ảnh: Getty

Phil Foden liên tiếp tỏa sáng giúp Man City giành trọn 3 điểm trên sân nhà Etihad. Ảnh: Getty

Phút 15, Man City có bàn thắng dẫn trước, xuất phát từ tình huống tấn công bên cánh phải, Phil Foden đi bóng thẳng vào khu vực vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá làm bó tay thủ thành Nick Pope.

Có được bàn thắng dẫn trước, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận và triển khai lối chơi. Không có gì bất ngờ khi hàng thủ Newcastle liên tiếp phải chống trả những đợt tấn công của Man xanh. Phút 33, nếu chỉnh chu hơn thì Man City đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt của Erling Haaland khi pha đánh đầu lại đưa bóng đi ra ngoài.

Nhận bàn thua vì hàng thủ chủ quan, Newcastle bắt đầu tràn lên tấn công nhưng không mang lại hiệu quả, một mình Callum Wilson trên hàng công không thể tạo ra đột biến cho hàng thủ Man xanh.

Không ghi bàn nhưng Erling Haaland có công trong bàn thắng thứ hai của Man xanh. Ảnh: Getty

Không ghi bàn nhưng Erling Haaland có công trong bàn thắng thứ hai của Man xanh. Ảnh: Getty

Dù rất cố gắng tấn công nhưng Newcastle không thể có bàn thắng quân bình tỷ số, kết thúc hiệp 1, Man City tạm dẫn trước Newcastle với tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, biết không thể chơi phòng ngự, Newcastle vùng lên tấn công, nhưng lối chơi của Chích chòe vẫn bế tắc vì không có sự gắn kết giữa các tuyến, đặc biệt tuyến giữa của Newcastle bị áp đảo hoàn toàn trước hàng tiền vệ của Man City.

Những pha lên bóng của Newcastle đều bị Man City đánh chặn từ xa, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã chơi pressing ngay trên phần sân nhà của Chích chòe.

Tấn công không ghi được bàn thắng, Newcastle phải trả giá khi Man City có bàn thắng thứ hai với pha lập công của B. Silva. Phút 67, xuất phát từ tình huống phản công nhanh, Erling Haaland nhả bóng thuận lợi để B.Silva dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Hàng thủ Man City phong tỏa hoàn toàn Callum Wilson và không cho Newcastle một cơ hội tấn công. Ảnh: Getty

Hàng thủ Man City phong tỏa hoàn toàn Callum Wilson và không cho Newcastle một cơ hội tấn công. Ảnh: Getty

Dẫn trước 2 bàn và kiểm soát hoàn toàn thế trận, Man City đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Điều quan trọng chính là bảo vệ thành quả và dưỡng sức cho các trụ cột. Ru ngủ đối phương bằng các pha phối hợp ngắn, Man City suýt chút nữa có bàn thắng thứ 3, phút 85, Phil Foden có pha dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ thành Nick Pope lại xuất sắc bay người cản phá.

Kết thúc trận đấu, Man City giành trọn 3 điểm trên sân nhà Etihad, với thắng lợi này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục thu ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Còn Newcastle sau trận thua này nhiều khả năng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Chích chòe sẽ bị thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm