Thầy cô tạo bất ngờ cho học sinh trong buổi học đầu năm

(PLO)- Để học sinh không thấy áp lực trong buổi học đầu năm sau kỳ nghỉ dài, trường học đã chuẩn bị những tiết mục đặc biệt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-1, học sinh TP.HCM đã trở lại trường sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Học sinh TP được nghỉ tết 12 ngày, từ 18-1 đến 29-1-2023 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng).

Tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức, buổi học đầu tiên của năm mới tràn ngập tiếng cười khi có hoạt động chúc tết, hái lộc đầu xuân.

Trước đó, từ ngày 28-1 (tức mùng 7 tết), các giáo viên, nhân viên đã có mặt tại trường chuẩn bị về cơ sở vật chất như tổng vệ sinh trường lớp, kiểm tra máy tính, máy chiếu, thiết bị dạy học, các điều kiện ánh sáng, đèn...

Ngoài ra, giáo viên cũng chuẩn bị giáo án với những bài giảng dễ hiểu nhằm tạo tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lôi cuốn học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng chào cờ đầu tuần. Ảnh: HP

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng chào cờ đầu tuần. Ảnh: HP

Thầy cô tạo bất ngờ cho học sinh trong buổi học đầu năm

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng lì xì cho học sinh. Ảnh: HP

Sáng nay, học sinh lớp 2/1 Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10 bất ngờ khi nhận được phong bao lì xì từ giáo viên chủ nhiệm. Mỗi phong bao bao gồm tiền lì xì và lời chúc đầu năm mới.

Thầy cô tạo bất ngờ cho học sinh trong buổi học đầu năm

Học sinh Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh hào hứng khi nhận được bao lì xì. Ảnh: NTCC

Để học sinh cảm thấy hào hứng trong ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ, cô Nguyễn Thị Hồng Linh đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động.
Đầu tiên, cô trò cùng gửi lời chúc và chuyện trò với nhau về những việc đã thực hiện trong ngày tết. Sau đó, cô Linh tặng cho các trò bao lì xì kèm lời chúc “Đầu năm mới, các con thêm một tuổi mới. Cô mong rằng, các con sẽ luôn luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ, học thật tốt, biết vâng lời thầy cô và bố mẹ. Cô yêu các con nhiều”.

“Tôi muốn tạo hứng khởi cho các con trong buổi học đầu năm. Tiền lì xì mang tính tượng trưng nhưng tôi tin các con sẽ vui và sẽ cố gắng hơn trong học tập” - cô Linh nói.

Tại Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, sáng nay, các bé được các cô đón tại cổng trường. 8 giờ sáng, ban giám hiệu đến từng phòng ban, lớp học để chúc tết và lì xì cho các cô lẫn các bé. Sau đó, hai đội lân của các bé khối lớp lá trình diễn từ ngoài cổng và đi qua các lớp.

Thầy cô tạo bất ngờ cho học sinh trong buổi học đầu năm

Ban giám hiệu Trường mầm non Hạnh Thông Tây tặng bao lì xì cho cô và trò. Ảnh: NTCC

“Trường muốn tạo một màn chào đón thật đặc biệt để các bé cảm thấy thích thú khi đến trường sau kỳ nghỉ dài. Với hoạt động trên, nhà trường mong các con biết về truyền thống tết Việt gồm có múa lân, lì xì và chúc tết” - bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Thầy cô tạo bất ngờ cho học sinh trong buổi học đầu năm

Các bé Trường mầm non Hạnh Thông Tây thích thú khi thấy đội múa lân. Ảnh: NTCC

Từ trước tết, cô Nguyễn Mai Phương, giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 đã chuẩn bị "quẻ xăm" để lì xì cho học sinh. Trong quẻ xăm có tiền lì xì nhiều giá trị và một chữ tiếng Pháp kèm chữ ký của cô mang ý nghĩa như “hạnh phúc”, “bình an”, “may mắn”, “thịnh vượng” để học sinh lưu giữ như một kỷ niệm đẹp của năm lớp 11.

Những "quẻ xăm" được cô Mai Phương chuẩn bị từ trước Tết để tặng cho các học sinh lớp 11CA3

Những "quẻ xăm" được cô Mai Phương chuẩn bị từ trước Tết để tặng cho các học sinh lớp 11CA3

Tiết mục văn nghệ cho một năm mới nhiều hứng khởi

Tiết mục văn nghệ cho một năm mới nhiều hứng khởi

Buổi học đầu năm của lớp cô Mai Phương ngoài màn chúc tết và tặng bao lì xì, còn có những tiết mục văn nghệ và bài tập thể dục nhẹ để khởi động.

Sau kỳ nghỉ tết, các trường đều triển khai ngay hoạt động dạy và học để đảm bảo chương trình.

Theo đó, chương trình HK2 sẽ bắt đầu từ hôm nay, 30-1, bài học của hai tuần nghỉ tết sẽ được dạy bù trong tuần đầu sau tết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm