Thông điệp về niềm tin cuộc sống

Sau chương trình giao lưu, trò chuyện “Chào Việt Nam” đầy ấn tượng vào tối 22-5 tại TP.HCM.

Tối 23-5, “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh” Nick Vujicic cùng các bạn học sinh, sinh viên Hà Nội giao lưu về chủ đề “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”. Từ 18 giờ, tại SVĐ Mỹ Đình, rất nhiều khán giả đã tập trung để đón chờ sự xuất hiện của Nick.

Chêm xen một số câu tiếng Việt vừa học được khá chuẩn cùng với kỹ năng thuyết trình, Nick đã làm lay động nhiều trái tim các bạn trẻ bởi những thông điệp đầy ý nghĩa về niềm tin cuộc sống, sức mạnh nội tâm cũng như lòng tha thứ.

Hãy biết tha thứ

Không chỉ truyền thông điệp cho các bạn trẻ ở Hà Nội, dường như nhận thấy sự xuất hiện của nhiều phụ huynh, Nick cũng đã truyền đi nhiều thông điệp trong chính mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái. “Lần gần đây nhất họ ôm bạn là khi nào, họ có ôm các bạn không?” - Nick hỏi. Nhắc lại nhiều lần từ tiền nhưng Nick cũng đồng thời nhấn mạnh tiền bạc hay vật chất không đóng vai trò tuyệt đối trong cuộc sống. Theo anh, điều vĩ đại nhất, quý báu nhất không phải ở vật chất mà ở con người. Con người đó biết quan tâm những người xung quanh, biết tha thứ với lỗi lầm của người khác và quan trọng nhất là con người đó có mục đích và tự hào với những gì mình có. “Ở đám tang của tôi khi tôi qua đời, mọi người sẽ không nói đến thành công của Nick, mọi người sẽ nói Nick là người như thế nào” - anh bày tỏ.

Thông điệp về niềm tin cuộc sống ảnh 1

Nick và một người khuyết tật ở Việt Nam. Ảnh: Viết Thịnh

Một bạn sinh viên tên Nguyễn Sơn Tùng chia sẻ riêng với chúng tôi: “Tôi là một người lành lặn nhưng tôi có những người bạn tật nguyền và tôi thấy được khó khăn của họ. Đôi khi sự sung sướng của chính mình chỉ được nhận ra khi chúng ta thấy được sự thiệt thòi của người khác. Nick đã giúp tôi nhận ra và quan tâm hơn những người xung quanh. Sau buổi này, tôi sẽ về và ôm bố mẹ mình. Nếu ai hỏi vì sao tôi làm thế, tôi sẽ bảo đó là điều Nick nói”.

Cuộc gặp giữa Nick Úc và Nick “phiên bản Việt”

Khi Nick dùng bàn chân nhỏ xíu của mình để đánh trống, những tràng vỗ tay của hàng ngàn người phủ kín các khán đài của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nick khẳng định nhiều người thành đạt trên thế giới nhưng không phải là người tốt và anh đã chọn mình là một người tốt và tập trung vào những gì mình có. “Tôi có một cặp mắt đáng yêu, tôi tự nhủ lòng mình rằng nếu có một ai đó nói điều gì làm tôi buồn lòng, tôi sẽ nhớ mình có một cặp mắt đáng yêu, khi không đi được xe, tôi có thể lướt ván, tôi giỏi toán và tôi biết bơi” - Nick tự hào.

Buổi giao lưu còn có mặt của cô bé Nguyễn Linh Chi, người được xem như “phiên bản Nick Việt Nam”. Ước mơ được gặp Nick Vujicic của Linh Chi đã thành hiện thực khi gia đình em nhận được tấm vé tới xem chương trình của anh. Tuy nhiên, trước chốn đông người, cô bé từng muốn được gặp anh, tặng anh bức tranh cô vẽ và ôm anh… lại rụt rè không làm được điều đó. Chia sẻ điều này, Nick hứa sẽ cho địa chỉ email của mình cho mẹ Linh Chi để mẹ bé có thể trao đổi với Nick những gì mà anh đã trải qua, cách anh vượt qua nó… Anh cũng dành cho hai mẹ con một buổi trò chuyện riêng trong hậu trường.

Buổi trò chuyện của Nick bị gián đoạn khi cơn mưa bất chợt đổ xuống sân vận động Mỹ Đinh. Nick từ chối được che ô và anh đứng đó trong cơn mưa cùng hàng ngàn bạn trẻ Hà Nội. Chia sẻ với chúng tôi, chị Kim Oanh (nhân viên IT) cho biết: “Tôi được tặng ba chiếc vé, tôi đã mời bố mẹ mình cùng đi nghe. Ấn tượng nhất với tôi đó chính là sự chia sẻ với những người xung quanh. Đúng như anh nói, trong cuộc sống, vật chất không bao giờ được đặt cao hơn tinh thần”.

Linh Chi (ảnh) sinh năm 2005, không có cả tay và chân do di chứng chiến tranh từ ông nội từng chiến đấu ở chiến trường Khe Sanh. Năm lên ba tuổi, cô bé mới bắt đầu học đi bằng cách lết. Ngoài tập đi, bé cũng tự lập trong cuộc sống như tự ăn uống, viết, chỉ có vệ sinh cá nhân mới nhờ mọi người.

Thông điệp về niềm tin cuộc sống ảnh 2

Đến tuổi đi học, nhờ một trường mẫu giáo chào đón nên bé được học cùng các bạn bình thường. Lên tiểu học, gia đình xin cho bé vào Trường Nguyễn Thái Học. Bây giờ bé đã biết mặt số, biết đọc, biết viết nhưng các bạn trong lớp vẫn nhìn bé với ánh mắt là lạ, đôi khi còn gọi bé là “cụt tay, cụt chân”. Mới đây, một lần tình cờ xem được chương trình về Nick Vujicic trên truyền hình, mẹ bé ao ước con gái mình được một lần trông thấy anh để có thêm nghị lực, sức mạnh vươn lên trong cuộc sống.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm