Thủ môn Hoàng Công Thương cố tình "mất tích"

Hai tuần vừa qua, các cầu thủ TMN.CSG đã cố gắng tìm câu trả lời nhưng vẫn không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với thủ môn Hoàng Công Vương:

Bị thẻ đỏ vô duyên trong trận đấu gặp Boss.BĐ, lỗi của Vương lẽ ra đã bị CLB phạt thêm vì gây khó khăn cho đội. Tuy nhiên, BHL đã nương tay và cũng không có bất cứ hình thức kỷ luật gì. Thế nhưng, sau đó Vương lại báo ốm vì chấn thương gối, tập luyện có phần chểnh mảng. Trong thời gian này, thủ môn trẻ Khoa Điển vào thay thế chơi khá tốt.

Thủ môn Công Vương vẫn chưa trở lại khoác áo TMN.CSG sau chiếc thẻ đỏ gặp Boss.BĐ – Ảnh: Minh Tuấn.
Thủ môn Công Vương vẫn chưa trở lại khoác áo TMN.CSG sau chiếc thẻ đỏ gặp Boss.BĐ – Ảnh: Minh Tuấn.

Sau 2 trận ngồi ngoài, đến trận thứ 3, Công Vương muốn trở lại thi đấu nhưng do anh chưa đạt phong độ cao nhất nên không được mặc áo dự bị. Không biết có phải do sốc vì chuyện đó hay không mà sau đó anh lặng lẽ xách đồ rời khỏi đội.

Đúng thời điểm chia tay đội, điện thoại của Công Vương gặp sự cố cháy máy nên không ai có thể liên lạc được với anh. Được biết, sau đó anh đã nhắn lại với BHL và đồng đội là “tôi chán đá bóng nên nghỉ luôn”, gọi điện thoại lại thì anh không nhấc máy. Không rõ nguyên nhân chính xác, đồng đội chỉ biết suy đoán “có lẽ gia đình Vương ở Đà Lạt cũng khá giả nên cậu ta muốn chuyển nghề”.

Hoàng Công Vương là thủ môn triển vọng và anh vẫn còn hợp đồng 2 năm với đội. Thế nên, việc nghỉ ngang xương của thủ môn chính thức này đang đặt cho BHL TMN.CSG một bài toán khó giải.

NAM PHƯƠNG - (Theo Bóng đá)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm