Bán kết Asiad 18, Việt Nam - Hàn Quốc (1-3)

Thua Hàn Quốc, Olympic VN chia tay giấc mơ chung kết Asiad

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, Olympic Hàn Quốc đánh bại Olympic Việt Nam 3-1 để lọt vào trận chung kết Asiad 18.

Phút 90+4, Phan Văn Đức tung cú sút demi volley quá nhẹ, bóng đi ngay vào tay thủ thành Jo Hyeon Woo.

Phút 90+1, Quang Hải tung cú dứt điểm rất căng từ tuyến hai nhưng bóng bật người cầu thủ Hàn Quốc ra ngoài.

Hiệp 2 có năm phút bù giờ.

Phút 89, Xuân Mạnh nhận thẻ vàng sau khi vung tay vào mặt Na Sangho.

Phút 82, từ quả đá phạt góc, Duy Mạnh đánh đầu sượt bóng, Xuân Mạnh giựt mình dùng đầu gối gẩy bóng vào khung thành nhưng thủ môn Jo Hyeon Woo đã kịp bắt gọn bóng.

Công Phượng vào sân và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.

Phút 78, ngay sau khi vào sân, Công Phượng liên tiếp có những pha đi bóng quấy rối hàng thủ Olympic Hàn Quốc, trong đó có một cú sút đưa bóng chệch cột dọc.

Phút 76, Công Phượng vào sân thay Anh Đức.

Phút 72, Son Heung Min rời sân nhường chỗ cho Lee Siyong.

Minh Vương sút phạt trực tiếp và ghi bàn tuyệt đẹp.

Minh Vương và các đồng đội ăn mừng bàn thắng.

Vàooooooooooooooo. Phút 70, từ quả phạt trực tiếp cách khung thành Olympic Hàn Quốc 30 m, Minh Vương tung cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp vòng qua hàng rào đưa bóng vào góc xa rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Olympic Việt Nam.

Phút 69, Na Sangho phạm lỗi với Văn Quyết ngay trước vòng cấm địa và phải nhận thẻ vàng.

Phút 68, Đức Huy sút trượt bóng tạo điều kiện cho Anh Đức thoát xuống nhưng thủ môn và hậu vệ Hàn Quốc đã kịp lao vào cản phá.

Phút 67, Na Sangho cố tình gẩy bóng chạm tay Duy Mạnh trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Hàn Quốc.

Phút 65, Văn Thanh tung cú sút xa bật chân cầu thủ Hàn Quốc bật ra.

Vàooooooooooooo. Phút 55, Lee Seung Woo chớp thời cơ rất nhanh lao vào đá bồi vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0 cho Olympic Hàn Quốc.

Quá khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo lật ngược tình thế.

Phút 51, Xuân Mạnh đi bóng từ cánh trái vào trong rồi tung cú sút đi vọt xà.

Hai đội trưởng của hai đội tranh bóng.

Phút 48, Văn Đức tung cú sút sát vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà.

Đầu hiệp 2, Xuân Trường đã được đưa ra nghỉ và người vào thay là Minh Vương. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Vương được thi đấu tại Asiad 18.

Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội rời sân tạm nghỉ với kết quả 2-0 nghiêng về Olympic Hàn Quốc.

Hiệp 1 kết thúc với kết quả 2-0 nghiêng về Olympic Hàn Quốc.

Hiệp 1 có hai phút bù giờ.

Phút 40, Olympic Việt Nam có pha phối hợp rất tốt trước hàng phòng ngự Hàn Quốc, tuy nhiên pha ra chân cuối cùng của Văn Quyết lại đưa bóng đi ra ngoài.

Phút 36, Son Heung Min thoát xuống vượt qua cả thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng ở góc hẹp anh không kịp dứt điểm và hậu vệ Việt Nam đã kịp phá bóng ra.

Olympic Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh.

Phút 33, Lee Seung Woo ngã trong vòng cấm và đòi penalty sau pha va chạm với Đình Trọng nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Phút 32, HLV Park Hang-seo tung Văn Quyết vào sân thay Đức Huy và băng đội trưởng Olympic Việt Nam đã trở lại tay Văn Quyết.

Vàooooooooooooooooo. Phút 28, Son Heung Min thực hiện đường chọc khe tuyệt đẹp cho Hwang Ui Jo thoát xuống tâng bóng qua đầu Tiến Dũng ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho Olympic Hàn Quốc.

Cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng bàn thắng thứ hai.

Phút 26, từ một đường chuyền dài, Xuân Mạnh có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Jo Hyeon Woo nhưng anh lại xử lý không tốt, để bóng trôi đi và dứt điểm ra ngoài. Sau đó trọng tài cũng thổi còi báo hiệu Xuân Mạnh đã rơi vào thế việt vị.

Phút 20, từ quả đá phạt bên cánh trái, Son Heung Min sút thẳng về phía khung thành Việt Nam nhưng bóng đi quá nhẹ.

"Biểu cảm" trong chỉ đạo khá lạ của HLV Park Hang-seo.

Phút 13, Xuân Mạnh lại có đường tạt bóng khó chịu tìm đến vị trí của Anh Đức nhưng hậu vệ Hàn Quốc vẫn chơi rất tập trung phá bóng ra.

Vàooooooooooooooooo. Phút thứ 7, Lee Seung Woo chớp thời cơ rất nhanh tung cú dứt điểm vào góc cao khiến thủ thành Bùi Tiến Dũng chỉ biết đứng nhìn, mở tỉ số 1-0 cho Olympic Hàn Quốc.

Các cầu thủ Olympic Hàn Quốc vui mừng sau bàn thắng mở điểm từ sớm.

Phút thứ 5, Son Heung Min đi bóng rất nguy hiểm trong vòng cấm nhưng Xuân Mạnh đã chơi tỉnh táo, can thiệp thành công.

Xuân Trường mang băng đội trưởng Olympic Việt Nam.

Phút thứ 4, Olympic Hàn Quốc tạo ra pha bóng lộn xộn trước khung thành Bùi Tiến Dũng nhưng hậu vệ Việt Nam đã kịp giải vây.

Xuân Mạnh thi đấu rất tốt những phút đầu trận.

Phút thứ 3, Xuân Mạnh có pha tạt bóng từ bên cánh phải, hậu vệ Hàn Quốc kịp bật cao đánh đầu phá bóng ngay trước khi Anh Đức kịp dứt điểm.

Trọng tài Tufayelieh Masoud người Syria đã cho trận đấu bắt đầu. Olympic Hàn Quốc là đội giao bóng trước.

Ở trận đấu này, Olympic Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ, Olympic Hàn Quốc xuất phát với trang phục toàn trắng.

Khoảng 5.000 cổ động viên Việt Nam đã nhuộm đỏ khán đài sân Pakansari.

Rất đông các cổ động viên Việt Nam và cả Hàn Quốc có mặt trên sân vận động Pakansari cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

CĐV Hàn Quốc trên khán đài hòa lẫn với CĐV Việt Nam.

CĐV Việt Nam mong Hàn Quốc "goodbye", còn Son Heung-min phải đi nghĩa vụ.

Sân vận động Pakansari sẽ diễn ra trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Tufayelieh Masoud, người Syria.

Các cầu thủ Olympic Hàn Quốc khởi động trước trận đấu.

Xuân Trường mang băng đội trưởng của Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam khởi động.

HLV Park Hang-seo đã đưa Xuân Trường trở lại đội hình chính thay cho đội trưởng Văn Quyết, ngoài ra Xuân Mạnh cũng thay Văn Hậu bị treo giò ra sân trong đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam.

Đội hình ra sân của hai đội.

Việc Xuân Trường đá chính là điều không ngạc nhiên bởi Trường có thời gian dài thi đấu tại Hàn Quốc và hiểu rất rõ phong cách chơi bóng của đại diện đến từ Đông Á.

Đội hình ra sân của hai đội:

Olympic Việt Nam: Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh,  Lương Xuân Trường (C), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Anh Đức.

Olympic Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Kim Min Jae, Kim Yinya, Kim Moon Wan, Son Heung Min (C), Lee Jin Hyun, Hwang Hee Chan, Cho Yu Min, Hwang Ui Jo, Lee Seung Woo, Kim Jung min

Hình ảnh Olympic Việt Nam tới sân vận động Pakansari thi đấu trận bán kết Asiad 18 với Hàn Quốc:

HLV Park Hang-seo.

Hà Đức Chinh.

Đội trưởng Văn Quyết.

Đội phó Xuân Trường.

Quang Hải.

Công Phượng.

Minh Vương.

Người hùng Văn Toàn trong trận Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Syria 1-0 ở tứ kết.

Đức Huy, Tiến Dũng và Đình Trọng.

Phan Văn Đức.

Gặp đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc ở bán kết, Olympic Việt Nam sẽ đối đầu với thách thức lớn nhất từ đầu Asiad 18 đến giờ.

Olympic Hàn Quốc là đương kim vô địch Asiad và cũng là ứng cử viên số một cho chiếc HCV Asiad 18. Với tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch bốn năm trước, Olympic Hàn Quốc đã đem đến Indonesia một đội hình cực mạnh, trong đó có ngôi sao của Tottenham - Son Heung-Min. Và đây chính là thử thách khó nhằn cho Olympic Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang-seo dĩ nhiên không được đánh giá cao bằng đối thủ, nếu không muốn nói là dưới tầm rất nhiều cả về đẳng cấp lẫn con người. Nếu Olympic Việt Nam thua sẽ không có gì đáng phải bàn cãi, nhưng nếu thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Olympic Hàn Quốc thì đây mới thật sự là “cơn địa chấn châu Á”.

Cơ sở để Olympic Việt Nam có thể thắng Hàn Quốc chính là hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc đá năm trận chưa thủng lưới bàn nào ở Asiad lần này. Bên cạnh đó, ông Park Hang-seo là người Hàn Quốc nên ông hiểu rất rõ bóng đá Hàn Quốc.

Về lực lượng, Olympic Việt Nam chịu tổn thất khi hậu vệ Văn Hậu bị treo giò. Ông Park nhiều khả năng sẽ chọn Xuân Mạnh thay cho Văn Hậu. Còn nhớ ở vòng chung kết U-23 châu Á, Văn Hậu bị chấn thương ngay từ đầu giải phải nghỉ thi đấu. Chính Xuân Mạnh là người đã thay thế hoàn hảo vị trí Văn Hậu bỏ lại trong suốt hành trình giành ngôi á quân châu Á của U-23 Việt Nam.

Ở giải đấu này, U-23 Việt Nam thua ngược U-23 Hàn Quốc 1-2 ở trận đầu vòng bảng. Người ghi bàn cho U-23 Việt Nam chính là Quang Hải.

Chưa đầy một năm kể từ khi đến Việt Nam làm việc, ông Park đã tỏ ra quá mát tay và cả cao tay khi giúp bóng đá Việt Nam đạt hết cột mốc lịch sử này đến cột mốc lịch sử khác. Đó là ngôi á quân U-23 châu Á và hiện tại Olympic Việt Nam cũng đi vào lịch sử khi lần đầu vào tận đến vòng bán kết Asiad.

Một cột mốc mới đang chờ thầy trò ông Park chinh phục, đó chính là trận chung kết Asiad 18…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm