Thua sốc trước Tottenham, Mourinho nổi điên với trọng tài

Đây mới là lần thứ 2 mà một đội bóng do Mourinho dẫn dắt bị thủng lưới đến 5 bàn trong một trận đấu. Sau trận, Mourinho cho biết lẽ ra Chelsea phải được hưởng 2 quả 11 mét nhưng tất cả đều bị trọng tài từ chối.

Mourinho tranh cãi với trọng tài.

Mourinho nói, “Tôi có thể nói khi tỉ số là 1-0 nghiêng về chúng tôi, “một hành động rõ ràng” có thể giúp Chelsea dẫn 2-0. Thông thường khi tỉ số là 2-0, kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau và trận đấu có thể đã được an bài”.

Về sự cố của quả penalty bị từ chối thứ 2, Mourinho nói thêm, “Phil Dowd đã quá chậm khi không theo kịp tình huống đó. Ông ở khoảng cách 40 mét và không thể ra quyết định chuẩn xác. Tôi thông cảm với điều đó nhưng ngay cả khi ông đứng ở khoảng cách chỉ 10 mét thì ông ta vẫn không đưa ra quyết định chuẩn xác”.

HLV của Chelsea cũng tuyên bố có chiến dịch chống lại đội bóng của ông khi trong trận hòa 1-1 với Southampton trước đó, Fabregas đã bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng.

“Tôi ghét thất bại, tôi chấp nhận thất bại như trong trận thua 1-2 trước Newcastle. Đây là trận đấu trọng tài Martin Atkinson bắt rất tốt còn chúng tôi lại kém may mắn. Trong trận đấu mà chúng tôi thua vì bóng đá cảm giác rất khác”, Mourinho “xách mé.

Tuy nhiên, Mourinho cũng thừa nhận sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến Chelsea phải thua trận, “ Tôi có thể nói chúng tôi gặp một số sai lầm trong khâu phòng ngự. Một số cá nhân ở hàng phòng ngự đã chơi tệ trong trận đấu này. Khi mà bạn để lọt lưới đến 5 bàn thì rất khó tìm được một kết quả tích cực”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm