Tiết lộ mới nhất vụ Paul Pogba - Man Utd

Tiền vệ 21 tuổi người Pháp đã rời Man Utd vào tháng 7/2012 sau khi không đồng ý gia hạn hợp đồng. 
“Họ đẩy tôi đi và họ nói tôi đòi ra đi. Đó là sự thiếu tôn trọng.” Pogba nói trên BBC World Football Focus. “Có lẽ họ không nghĩ rằng đó là một quyết định sai lầm.”
Pogba bị cáo buộc là “thiếu tôn trọng” CLB khi rời Man Utd, và vào thời điểm đó,  Sir Alex Ferguson nói trên MUTV rằng ông “rất hạnh phúc” khi thấy cầu thủ này ra đi. 
Pogba chỉ xuất hiện 7 lần từ băng ghế dự bị của Man Utd và khẳng định anh muốn ra đi vì mong muốn được thi đấu nhiều hơn chứ không phải vì tiền bạc.
“Man Utd là một CLB lớn, nhưng bạn phải suy nghĩ về bản thân.” Pogba nói. “Bạn phải thi đấu. HLV nói rằng tôi sẽ có không gian để chơi bóng, nhưng tôi đã không có cơ hội đó.”
“Tôi đã tập luyện một mình trong một tuần. Họ nói tôi đi đến phòng tập gym, và tôi đáp lại: ‘Tôi không phải một vận động viên điền kinh, tôi là một cầu thủ đá bóng.”
Juventus đã giành chức vô địch Serie A trong mùa giải đầu tiên với Paul Pogba, và họ đang trên đường bảo vệ nó. Pogba là một phần quan trọng trong thành công của CLB, khi ghi được 12 bàn trong 60 trận ra sân tại giải VĐQG.
Phong độ tốt khiến tương lai của Pogba luôn bị đồn đoán. Nhiều tin đồn cho rằng Man Utd rất muốn được anh trở lại, trong khi các đội bóng nhà giàu như Man City, PSG và Real Madrid cũng muốn sở hữu tiền vệ này.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli thừa nhận CLB sẽ bán Paul Pogba nếu nhận được một lời đề nghị “không thể cưỡng lại”.
Theo Tiểu Phi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm