Lần đầu tiên kể từ khi trở lại thi đấu hồi đầu tháng 4/2010, Woods đạt kết quả tốt đến vậy. Anh đứng thứ 24 chung cuộc nhưng chỉ kém nhà vô địch giải Martin Laird 7 gậy (Laird đánh cả thảy 280 gậy trong 4 ngày thi đấu).
Tiger Woods tự đánh giá kết quả thi đấu ở Arnold Palmer Invitational rất khả quan. Ảnh: AFP.
287 gậy trong 4 ngày thi đấu chưa phải kết quả lý tưởng. Nhưng Woods vẫn hài lòng, nhất là khi ngày thi đấu cuối cùng của anh diễn ra không thành công như mong đợi. Woods dính một bogey (đánh quá tiêu chuẩn một gậy) ở lỗ 17 và dính hai bogey liên tiếp ở lỗ cuối, khi anh để bóng rơi xuống nước.
"Một tuần thi đấu rất tốt. Tôi thấy thoải mái trong từng cú đánh từ vài tuần trở lại đây. Hôm nay tôi cảm tưởng mình có thể kiểm soát được từng cú ra gậy. Tôi hy vọng mọi việc sẽ tiếp tục tốt lên theo đà này", Woods phát biểu.
Kể từ lần vô địch ở BMW Championship hồi tháng 9/2009, Woods vẫn chưa một lần với tới vị trí cao nhất ở các giải trong hệ thống PGA Tour. Nhưng với đà tiến bộ hiện tại, golf thủ số năm thế giới lạc quan rằng các danh hiệu sẽ không ngoảnh mặt với anh lâu nữa.
Đầu tháng tư này, Woods sẽ dự US Master tại Augusta - nơi từng chứng kiến sự trở lại với làng golf của anh hồi tháng 4 năm ngoái sau 5 tháng vắng mặt vì scandal tình ái. Và Woods hy vọng sẽ vô địch trong lần tham dự này: "Tôi sẽ lên kế hoạch kỹ càng và sẽ cố gắng tối đa để làm được điều gì đó đặc biệt tại Augusta".
Theo Phương Minh (VNE)