Tom Cleverley sướng rên người vì trở lại

Tom Cleverley đã không có tên trong trận thua kinh hoàng của M.U trước Man City. Hai ngày sau đó, tiền vệ người Anh đã được đăng kí trong danh sách ở trận thắng 3-0 của Quỷ đỏ trước Aldershot.

Tối nay ở trận đấu được cho là khó khăn với Everton, nhiều khả năng Tom Cleverley sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Tuyên bố trước trận đấu này, tuyển thủ U21 Anh khẳng định M.U sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại đáng xấu hổ ở trận derby Manchester.

Tom Cleverley sướng rên người vì trở lại ảnh 1

“Chúng tôi đang có tâm lí rất tốt và hưng phấn. Chúng tôi đã đoàn kết trở lại và sẵn sàng cùng nhau tiến lên phía trước”, Tom Cleverley mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trên trang chủ M.U.

Đề cập đến chấn thương của mình, Tom Cleverley nói: “Thời gian dưỡng thương thật tồi tệ. Trước đó, tôi đã thi đấu rất tốt. Điều này (chấn thương) thường xảy ra trong bóng đá và bạn phải đương đầu với nó.

Tôi rất vui vì trở lại ở trận thắng Aldershot. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội bóng trở lại đường ray chiến thắng.”

Trong suốt thời gian Tom Cleverley dưỡng thương, CĐV M.U thường hát vang tên tiền vệ này ở mỗi trận đấu của Quỷ đỏ. Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này, bạn trai của ca sỹ Emily O’Hara thổ lộ: “Thật tuyệt khi được nghe NHM gọi tên mình nhưng đó đồng nghĩa với áp lực bởi ở trận trước chúng tôi đã có kết quả tồi tệ”.

Tom Cleverley, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2009/10 của Watford nhận định, anh và đồng đội sẽ đánh bại Everton ở trận đấu tối nay.

Theo Minh Hiếu (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm